John Tran ''Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗi lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp''. - Hellen Keller

Hơn 30 người mặc đồ bơi thi chạy giữa cái lạnh 0 độ C ở Serbia

Đăng 5 năm trước

Hơn 30 thí sinh đã tham dự cuộc thi chạy và mặc đồ bơi ở thủ đô Belgrade của Serbia, giữa tiết trời lạnh giá với tuyết rơi và nhiệt độ có lúc xuống 0 độ C.

Mặc đồ bơi thi chạy giữa tuyết trắng tại SerbiaHơn 30 thí sinh đã tham dự cuộc thi chạy và mặc đồ bơi ở thủ đô Belgrade của Serbia, giữa tiết trời lạnh giá với tuyết rơi và nhiệt độ có lúc xuống 0 độ C.

Đây là năm thứ ba sự kiện này được tổ chức, với luật lệ tương đối dễ dàng: các thí sinh chỉ cần mặc đồ bơi, đi giày và có thể đội mũ để giữ ấm.

Với những người tham dự, họ không đến với cuộc thi vì giải thưởng mà chỉ đơn giản là để thử thách bạn thân và làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.

Trước khi hành trình bắt đầu, các thí sinh sẽ tham gia màn khởi động tập thể.

Theo các nhà tổ chức, việc tiếp xúc có kiểm soát với thời tiết lạnh giá là cách tốt nhất để tăng cường miễn dịch và làm trẻ hóa cơ thể.

Các thí sinh sẽ chạy dưới thời tiết giá lạnh trong quãng đường dài 1 dặm, tương đương 1,6 km.

Hành trình đua chạy dọc theo bên bờ sông Danube, đoạn chảy qua thành phố Belgrade.

So với hai năm trước, thời tiết trong cuộc thi năm nay khắc nghiệt hơn, với nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Sự kiện được tổ chức bởi Câu lạc bộ Chạy thành phố Belgrade (BRC).

Bên cạnh giải thưởng dành cho người thắng cuộc là một cốc ca cao nóng ngay tại chỗ, ban tổ chức còn có giải phụ dành cho thí sinh có bộ đồ bơi đẹp nhất.

Chạy bộ là hoạt động đang phát triển mạnh ở Belgrade, chính quyền thành phố bắt đầu xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng để phục vụ hoạt động này của người dân.

Theo AFP

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn