Tuệ Minh

Hôn nhân không dành cho bạn

Đăng 9 năm trước

Chừng nào bạn còn giữ ý nghĩ kết hôn để kiếm tìm hạnh phúc cho mình, chừng ấy bạn còn chưa đủ tư cách để có một gia đình riêng.

Chừng nào bạn còn giữ ý nghĩ kết hôn để kiếm tìm hạnh phúc cho mình, chừng ấy bạn còn chưa đủ tư cách để có một gia đình riêng.

Câu chuyện dưới đây là của anh Seth Adam Smith – biên tập viên đến từ trang ForwardWalking.com.
“Tôi chỉ vừa kết hôn được 1 năm rưỡi, và tôi đã kịp rút ra được một kết luận quý giá, đó là hôn nhân không phải dành cho tôi. Câu này tôi nói ra, nó không giống như cách bạn nghĩ đâu, vì thế hãy đọc tiếp trước khi phán xét.
Tôi gặp vợ tôi – Kim – lần đầu tiên khi chúng tôi học cấp 2. Chúng tôi cứ thế trở thành bạn bè thân thiết một cách tự nhiên, trong vòng 10 năm sau đó. Và rồi chúng tôi vẫn là bạn, tiếp tục, cho đến khi cả hai đều cảm thấy tình cảm giữa chúng tôi nên chuyển sang một cái gì đó sâu sắc hơn. Nói đến đây tôi phải cho mọi người một lời khuyên, đó là bạn tốt trở thành người yêu, điều đó sẽ rất hay, những khoảng thời gian tuyệt vời cứ nối tiếp không ngừng.

Kết hôn không dành cho bạnNhưng có điều, sự tuyệt vời đó không đủ để tôi thoát khỏi những nỗi lo lắng mơ hồ khi đứng trước cuộc hôn nhân của chính mình. Có phải tôi đã quyết định đúng, liệu Kim có phải là người vợ mà tôi nên lựa chọn, thậm chí, cô ấy có thể khiến tôi hạnh phúc sau khi cưới nhau? Ngày càng nhiều câu hỏi tôi phải đối diện khi thời điểm đám cưới tới gần. Và đó là lúc tôi xin lời khuyên của bố.
Những lời ông nói, đến bây giờ mỗi ngày tôi lại thấy thêm thấm thía: “Con trai, con là một người ích kỷ. Mọi băn khoăn của con đều hướng về việc mình có được hạnh phúc hay không. Bố sẽ nói cho con một bí quyết đơn giản nhất trên thế gian này, đó là hôn nhân không phải dành cho con. Con không cưới ai đó để làm mình vui, cuộc hôn nhân của con phải mang đến niềm hạnh phúc cho người mà con sống cùng, và cho gia đình sau này của con nữa. Đám cưới của con không phải sự kiện để hợp pháp hóa tờ hôn thú, đó là cách con đặt nền móng cho những đứa trẻ trong tương lai. Bởi thế, hôn nhân không phải để dành cho con, hãy nhớ kỹ điều đó!”

Kết hôn không dành cho bạnThời khắc nghe những lời đó, có một cơn chấn động đã xảy ra trong tôi. Lời của bố đi ngược lại tất cả những lý thuyết tôi vốn được nghe và trước giờ vẫn làm theo, đó là nếu điều gì đó làm bạn không vui, bạn có thể bỏ lại phía sau. Và quả thật, nếu vẫn còn giữ suy nghĩ đó, tôi sẽ không bao giờ dám chắc với quyết định kết hôn của mình, bởi ai biết được tương lai mối quan hệ ấy có làm tôi luôn hạnh phúc. Còn giờ thì bố khuyên tôi, hôn nhân không phải dành cho mình, và vì thế không nên đòi hỏi hạnh phúc cho phía bản thân.

Tôi bỗng hết hẳn hồ nghi. Tôi cưới Kim vì tôi biết rằng thấy cô ấy hạnh phúc mới chính là điều tôi muốn nhất mỗi ngày mới sang. Và 1 năm rưỡi trôi qua, có nhiều lúc tôi quên lời dặn của bố. Có nhiều lúc tôi nổi cáu, tức giận, thấy mình không được thỏa mãn cái tôi trong cuộc sống. Những lúc đó, chính Kim đã là người ở bên cạnh, chẳng những không thất vọng vì tôi mà cô ấy còn đưa tay cho tôi nắm lấy, để đi qua những giai đoạn khó khăn. Kim đã cho tôi hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết lời khuyên của bố, rằng hôn nhân không phải dành cho mình, nó dành cho người bạn đời của mình, và cho gia đình với những đứa trẻ trong tương lai.

Kết hôn không dành cho bạnGiờ đây thì tôi không cần cố nhớ lời dạy của bố nữa, bởi nó đã trở thành phương châm trong cuộc sống của tôi. Tôi hiểu rằng hôn nhân nghĩa là cố gắng mang đến hạnh phúc cho người mà tôi đang sống cùng, lúc ấy hạnh phúc cũng sẽ tự nhiên lấp đầy trái tim của chính tôi.
Lúc này, tôi đã tự tin để nói rằng, tôi đang hạnh phúc vì tôi biết hôn nhân không phải để dành cho mình!

Tuệ Minh - Ohay TV - Theo Ella

Chủ đề chính: #hôn_nhân

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn