Nguyên Phúc

Hôn nhân và gia đình

Đăng 5 năm trước

Hạnh phúc ơi sao đến rồi lại đi?

Anh, người em đã gọi là chồng!!!

Mỗi chúng ta khi bắt đầu một mối quan hệ mới cảm thấy mình được vui tươi và những điều khó khăn trước mắt đều bước qua dễ dàng. Cuộc sống hiện đại có nhiều cám dỗ luôn rình rập mỗi gia đình và nó đã xảy ra khi em đã lường trước và ta vô tình lại lạc mất nhau. Trong hôn nhân 1 hay 2 năm đầu mình đã hạnh phúc như thế nào để bây giờ những điều tưởng như đơn giản mà mình lại không thể dành được cho nhau nữa. Những cuộc vui chơi xã giao cùng bạn bè và cả những lần nhậu nhẹt không tên ta đã đánh mất cái gọi là gia đình. Hôn nhân tan vỡ mình đã đánh mất gia đình đúng nghĩa của hai đứa con, tuy con còn nhỏ nhưng đủ để hiểu con biết ba và mẹ  không hạnh phúc. Hai người lớn đã tạo nên những suy nghĩ trong đầu đứa trẻ còn đang tuổi chơi tuổi nghịch. Hạnh phúc chỉ cần đơn giản một cái ôm hay một sự quan tâm nhỏ nhoi để ta không lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy. Ly hôn đâu vì mình chỉ nghĩ bản thân mà mình muốn thay đổi tự tạo ra mối quan hệ mới, không tù túng ngột ngạt như bây giờ em với anh đang đi. Mình đã đi với nhau cũng đoạn đường khá dài nhưng anh đã thay đổi so với trước kia. Anh cũng những lời hứa đã không đến và để lại trong lòng cả hai chúng ta đều có khoảng cách. Ta nên dừng lại khi mình không cần nhau nữa phải không anh. Để cả anh và em có được sự tự do và lý trí được sáng suốt nhất. Gia đình cho hai con của mình đã không được nguyên vẹn như em muốn. Khi ta lạc mất nhau mãi mãi ta sẽ không phải dằn vặt bản thân về những lỗi lầm nữa, khi mình không cần nhau nữa hãy tự tạo cho mình cơ hội mới để phát triển hơn và lo cho con được tốt hơn phải không anh. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn