Hồng Bàng hai mươi mùa xuân
Đăng 3 năm trướcTác giả: Ngô Thị Thuý Hằng (Tổ trưởng Anh văn trường Hồng Bàng - Xuân Lộc - Đồng Nai)
HỒNG BÀNG HAI MƯƠI MÙA XUÂN
Hai mươi năm
Hai mươi xuân rực rỡ
Hai mươi mùa đàn chim lạc tung mây
Ngày và đêm
Biển sâu hay núi thẳm
Những bàn chân Phù Đổng dựng cơ đồ
Ơi, Hồng Bàng
Chảy sâu trong huyết quản
Giống tiên rồng tung biển bạc rừng mây
Sỏi thành cơm muối thành châu lấp lánh
Quê hương yên bình chung sức dựng xây
*
Ơi, Hồng Bàng
Âm vang lời sông núi
Tám trăm trò
Nay một ngàn sáu hơn
Bao giám đốc, doanh nhân, kỹ sư, bác sỹ...
Đơm hoa cho đời lặng lẽ hiến dâng
*
Trường tôi đó
ngày đầu mưa thác đổ
Chín thầy cô đất đỏ cay nồng
Trang sách bơ vơ
đèn dầu hiu hắt
Trong ngôi trường gió dội tư không
*
Trường tôi đó
Đã hai đời hiệu trưởng
Tám sáu thầy cô bục giảng quên mình
Dẫu ra đi nghĩa tình luôn ở lại
Chung sức mình vì Xuân Lộc hiển vinh
*
Hồng Bàng hỡi!
4.0 giáo dục
Thuận lợi, thời cơ thách thức cũng nhiều
Tôi nghe đất
hai lần anh hùng gọi
Những hạt mầm mơn mởn đón bình minh
*
Hồng Bàng hỡi!
Cánh chim ngàn vượt gió
Gom nắng hồng
nhặt sóng bạc bao la
Trang sách kỷ nguyên đón chào ngày mới
Đất nước tự hào có những bông hoa...
Tác giả: Ngô Thị Thuý Hằng
(Tổ trưởng Anh văn trường Hồng Bàng - Xuân Lộc - Đồng Nai)