phuong thuong Một cô gái vô tư thích viết văn nhưng lại theo học ngành sư phạm toán. Ước mơ được viết nhiều hơn và trở thành một cô giáo dạy giỏi trong tương lai.

Hương vị tết xưa trong tôi

Đăng 5 năm trước

Nhắc đến Tết là nhắc đến gia đình đoàn tụ sum vầy, là dịp để con cháu tỏ lòng biết ơn với ông bà cha mẹ, bên nồi bánh chưng xanh, cùng nhau trang hoàng nhà cửa sau một năm khép lại, cùng nhau đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng hướng về cội nguồn. Và bỏ qua mọi nỗi buồn trong năm cũ cùng hi vọng năm mới nhiều sức khỏe, gia đình bình an, nhiều thắng lợi mới. Dù xã hội có nhiều thay đổi, dù những tin nhắn, cuộc gọi video call thay thế dần những lá thư tay nhưng không khí tết không thể thay thế.

Thế nhưng không phải gia đình nào cũng có được trọn vẹn niềm vui con cháu sum vầy khi con đi làm ăn xa vì vé máy bay dịp tết đắt đỏ, vì công việc không cho phép nên không thể có mặt trong phút giao thừa thiêng liêng và ấm áp bên những người thân yêu chào đón một năm mới đang về.  

Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, hồi bé gia đình tôi nghèo nên mấy chị em tôi háo hức mong chờ đến dịp tết khi hàng hóa, quần áo bày biện rất nhiều trên chợ. Nào là hoa đào Nhật Tân, đào ta, quất cảnh uốn thành chùm chín mọng, hoa tươi, đèn nháy đủ màu sắc. Lúc đó chị em tôi chỉ đi theo mẹ và ngắm nghía trầm trồ khen ngợi tuy rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ in niềm hạnh phúc với ước mơ lấp lánh hồi đó. Nhà tôi có bốn chị em nên khác với những đứa trẻ con trong xóm khác hai chị đầu của tôi mỗi người chỉ được mua một cái áo trắng mới mặc chơi tết vừa mặc trong năm học nữa, còn tôi và đứa em út thì được mua một bộ đồ , niềm vui vỡ òa khi có đồ mới vì quanh năm tôi toàn mặc đồ cũ của các chị hoặc của các gì cho trong khi mẹ vẫn không mua cho mẹ bộ quần áo mới nào từ mấy năm rồi . 

Gia đình quây quần gói bánh chưng xanh

Dù vất vả nhưng bố mẹ tôi vẫn chuẩn bị tươm tất đón tết, 25 tết cả nhà quây quần gói bánh chưng xanh vẫn đầy đủ thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, bố tôi bảo mỗi một chiếc bánh chứa đựng cả tấm lòng biết ơn đối với tổ tiên nên phải đầy đủ, khéo léo và sạch sẽ. Bố dạy chúng tôi cách chọn lá, cắt lá dong sao cho chuẩn đều nhau, cách xếp lá đong gạo, làm nhân và buộc dây, nhờ những lời dạy của bố mà mấy chị em tôi đều tự tin gói bánh đẹp không chỉ gói bánh cho nhà mình mà còn cả cho những người hàng xóm nữa. Bố tôi thường gói thêm mấy bánh bé xíu trước khi luộc nồi bánh chưng, những bánh này sẽ chín trước và được chia cho mấy chị em ăn, chúng tôi háo hức ngồi chờ nồi bánh thơm phước trên bếp lửa hồng cháy đượm bàn về đủ thứ chuyện đùa nhau cãi nhau rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Những ngày thơ ấu thật bình yên!

Rực rỡ pháo hoa giao thừa

Giờ lớn lên mỗi đứa một nơi, kinh tế khá giả hơn chị cả của tôi cũng đã lập gia đình, tôi đang học đại học ở thành phố, quen dần ánh điện lung linh, những món hàng đắt đỏ, những tòa nhà cao tầng lộng lẫy nguy nga nhưng với tôi không đâu có thể sánh bằng xóm nhỏ của tôi nơi có mái ấm gia đình đang chờ đón.     

Những ngày tết cận kề,nhìn mọi người mang vali quà cáp lòng tôi lại nao lòng, chỉ muốn nhanh học xong, nghỉ làm thêm về với bố mẹ. Chị gái tôi vẫn hay nói sau này có gia đình rồi sẽ lo bên nhà chồng nhiều hơn dù rất muốn về nhà mình nhưng không có thờigian rảnh rỗi tự do như bây giờ đâu vậy nên tranh thủ về nhà nhiều từng nào bố mẹ vui từng ấy.      

Sau này khi có gia đình tôi sẽ nhắc nhở những đứa con của tôi dù đi đâu làm gì phải luôn nhớ ngày Tết sum họp bên gia đình, về thăm ông bà, quê hương và luôn có ý thức xây dựng giữ gìn phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc.

Chủ đề chính: #tết_nguyên_đán

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn