nancy0062

Karimun Java - Thiên đường ít ai biết đến tại Indonesia - Phần 2

Đăng 7 năm trước

Hẳn nhiều người đã nghe nói đến thiên đường Bali ở đất nước đa sắc tộc - đa văn hóa Indonesia, nhưng Karimun Java lại là một thiên đường khác đáng đến một lần trong đời.

Lặn giữa biển sâu

Điểm đến đầu tiên của bọn mình là giữa biển, ở đây bọn mình bắt đầu chuỗi ngày lặn và lặn đầu tiên. Nếu bạn không biết bơi thì sẽ có phao và kính bơi gắn với ống thở (nếu bạn đăng kí dịch vụ chụp hình với san hô thì sẽ được trang bị sẵn trên tàu) cho bạn hé mắt nhìn đại dương xanh .Biển xanh ngăn ngắt. Từng đàn cá bơi qua không thèm liếc mắt nhìn đám du khách đường xa háo hức.  Có những loài cá hồi xưa mình mê tít trên Discovery Channel giờ đây được thấy tận mắt mà hạnh phúc dã man.

Mình không biết bơi nhưng vẫn ham hố có bức ảnh để đời nên bất chấp lặn xuống biển. Điều đó có nghĩa là mình phải rời khỏi chiếc áo phao giúp mình nổi trên mặt nước và chìm tự do ;))). Tiếp đó một thợ lặn chuyên nghiệp người bản xứ túc trực ở trên ấn đầu mình xuống thêm nữa để tới được rặng san hô cách mặt nước gần 2 mét để mình tạo dáng chụp ảnh, có một camera ở dưới nước luôn sẵn sàng bắt lấy mấy khoảnh khắc để đời của mình. Vì quá mê mà mình chụp tận 3 lần. Bạn cứ tưởng tượng chạm tới rạng san hô với lũ cá vây quanh quả là ...Yomost!

Nước biển Karimun Java

Ăn trưa trên đảo

Sau khi đổi vài địa điểm lặn nữa, bọn mình tới một đảo nổi gần đó để ăn trưa. Càng gần đảo nổi mình càng thấy sự thay đổi sắc xanh của nước từ xanh lục đến xanh lơ rất nên thơ. Ở đây mình ăn món cá nướng với sambal-gia vị đặc trưng của người Java, siêu siêu cay (hứa khi nào có thời gian mình sẽ làm một bài về ẩm thực nước này luôn, đảm bảo độc lạ ^^).

Một loại Sambal ở Indonesia

Lặn dưới làn nước xanh ở Karimun

Cây cầu gỗ dẫn ra nhà chòi đây

Một góc thơ mộng trên đảo

Một người bạn Indonesia của mình

Buổi chiều với cá mập

Vì kinh tế hòn đảo dựa vào du lịch nên các hoạt động du lịch ở đảo rất được chú ý. Buổi chiều tụi mình đến một hòn đảo khác có các trò chơi như Banana boat ( tàu quả chuối và tàu sẽ lật úp khi đưa bạn ra giữ vịnh), chụp hình cùng với cá mập,v..v.. với rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh khác. Cứ thế buổi chiều của tụi mình trong tiếng hét phấn khích của trò Banana boat cùng với tiếng Ôi Lạy Chúa của các bạn Tây phương và những shoot hình lạnh gáy do mấy chú cá mập con lượn lờ.

Chụp hình với cá mập ở Karimun Java

Vui chơi với bạn bè trên đảo

Đồi tình yêu (Love Hill)

Sau một buổi tối hát hò giao lưu đốt lửa trại, dù đứa nào cũng mệt nhoài nhưng vì thời gian ở lại đảo không nhiều nên mình ráng thức sớm cùng mọi người leo lên một ngọn đồi huyền thoại ở đây - Đồi Tình yêu. 

Từ ngọn đồi có thể nhìn xuống bao quát cả một vùng biển xanh ngắt, với con tàu lớn xa xa đang cô độc chờ đợi giữa vùng nước xa, đợi đưa chúng mình trở về.

Đường lên đồi

Từ trên đồi Tình yêu nhìn xuống

Love nest ( Rõ troll mình mà, hic ;))

Lời kết

Chuyến đi Karimun cũng là chuyến đi kết thúc 1 năm mình sinh sống và học tập ở đất nước Indonesia.

Thương gửi bài viết này tới những người đã đi cùng mình rong ruổi trong những tháng năm ở đây.

Chủ đề chính: #Bali

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn