Nguyễn Hoàng Hải Lin

Katharine Hepburn – Người phụ nữ đặc biệt của Oscar

Đăng 8 năm trước

Katharine Houghton Hepburn (sinh ngày 12.5.1907 - mất ngày 29.6.2003), thường được biết tới với cái tên Katharine Hepburn là nữ diễn viên huyền thoại của điện ảnh Mỹ

Thế kỷ 20 – thời kỳ vàng son của điện ảnh thế giới, chứng kiến rất nhiều tài năng huyền thoại. Hãy cùng điểm qua 10 nữ minh tinh đẹp nhất thế giới thế kỷ 20 của thời kỳ vàng ở Hollywood!

Katharine Hepburn – Người phụ nữ đặc biệt của Oscar

Nữ minh tinh nổi tiếng nhất màn bạc thế giới mọi thời đại

Mô tả hình ảnh

Katharine Houghton Hepburn (sinh ngày 12.5.1907 - mất ngày 29.6.2003), thường được biết tới với cái tên Katharine Hepburn là nữ diễn viên huyền thoại của điện ảnh Mỹ. Hepburn đang giữ kỷ lục về số lần được trao giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với 4 lần giành giải trong tổng số 12 lần được đề cử. Năm 1999, Viện phim Hoa Kỳ (American Film Institute) đã xếp Hepburn là nữ diễn viên số một trong số các nữ minh tinh của điện ảnh Hoa Kỳ trong 100 năm qua.

Với chiều cao 170cm, Katharine là một trong những diễn viên có chiều cao tốt nhất lúc bấy giờ. Katharine cũng là một ví dụ điển hình mà quy luật tuổi tác không hề ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của bà. Katharine Hepburn vẫn là một cái tên đầy quyền uy trong làng điện ảnh. Bà trở thành một biểu tượng của sắc đẹp và tài năng với đôi gò má cao. Thậm chí cả khi đã bước sang tuổi 50 - 60, bà trông vẫn rất nổi bật và quyến rũ.

Mô tả hình ảnh

Năm 1928, Hepburn bắt đầu đóng kịch với các vai nhỏ. Từ lúc đó, vóc dáng mảnh khảnh và giọng nói tiếng Anh chuẩn của bà luôn được các nhà làm phim chú ý. Nhưng tính khí bộc trực đã tước đi của bà nhiều cơ hội. Chỉ đến năm 1932, người ta mới chịu giao bà đóng vai chính trong vở kịch Broadway The Warrior's Husband. Nhưng khi hãng phim RKO mời ký hợp đồng, bà lại chỉ chịu ký nếu hãng phim thỏa mãn các yêu cầu của bà về lương bổng và kịch bản, bà đề nghị được trả tới 1.500 USD cho mỗi tuần làm việc (khi đó trong các vở kịch bà chỉ được trả từ 80 đến 100 USD mỗi tuần). RKO chấp nhận và đến năm 1932, Hepburn xuất hiện trong bộ phim đầu tay A Bill of Divorcement bên cạnh ngôi sao John Barrymore. Bất chấp tin đồn họ có mâu thuẫn với nhau, hai người nhập vai rất tốt. Bộ phim này tạo ra hai luồng dư luận ủng hộ và chê bai cách diễn và cách phát âm quá điệu đàng của Hepburn. Bộ phim thứ ba Morning Glory (1933) mang về cho bà giải Oscar đầu tiên trong bốn giải Oscar bà đoạt được. Tuy nhiên, bất chấp những đánh giá tốt đẹp ban đầu, uy tín của bà ngày càng sa sút trong thời gian bà làm việc cho RKO, nhiều người cho đây là hậu quả việc bà không chịu quay theo guồng máy Hollywood. Bà ăn mặc quái dị, không hề trang điểm khi đi ra ngoài, không chịu cho chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ, không cho phỏng vấn và ít khi chịu sống hòa đồng với đoàn làm phim.


Hài lòng với thành công trong điện ảnh, Hepburn nghĩ rằng đã đến lúc quay trở lại sân khấu nhưng không được RKO đồng ý, bà đành quay trở lại Hollywood để đóng bộ phim đáng quên Spitfire (1933). Đã đáp ứng được yêu cầu của hãng phim, Hepburn ngay lập tức quay trở lại Manhattan để đóng kịch với vở The Lake. Năm 1935, với vai chính trong phim Alice Adams, Hepburn có được đề cử Oscar thứ hai. Từ năm 1938, bà đã trở thành một ngôi sao thực sự. Bà thể hiện rất tốt trong hai bộ phim hài được giới phê bình đánh giá cao Bringing Up Baby và Stage Door. Nhưng công chúng lại rất thờ ơ với các tác phẩm này và sự hoan nghênh từ giới phê bình không đủ cứu bà khỏi một loạt phim ế ẩm như The Little Minister, Spitfire, Break of Hearts, Sylvia Scarlett. Sau những thất bại này, sự nghiệp của Hepburn bắt đầu đi xuống.

Mô tả hình ảnh

Khao khát được quay trở lại với sân khấu, Hepburn trở về Broadway đóng The Philadelphia Story, một vở kịch được Philip Barry viết riêng. Một năm sau đó, năm 1938, bà mua bản quyền chuyển thể thành phim của vở kịch Holiday cũng của nhà viết kịch này và bán lại cho hãng phim MGM, bộ phim với sự tham gia của Hepburn, Cary Grant, James Stewart và do George Cukor đạo diễn đã trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm 1940. Hepburn được đề cử giải Oscar thứ ba và sự nghiệp của bà được cứu vãn.

Năm 1951, Hepburn có thêm thành công khác với The African Queen, bộ phim đánh dấu bước chuyển của bà sang một diễn viên tuổi trung niên... Năm 1962, sau bộ phim Long Day's Journey Into Night, bà nghỉ diễn gần năm năm để chăm sóc Tracy. Năm 1967, hai người xuất hiện trong bộ phim thứ tám và cũng là bộ phim cuối cùng của họ - Guess Who's Coming to Dinner, bộ phim mang về cho bà Oscar thứ hai. Năm tiếp theo bà lại thắng giải Oscar thứ ba với A Lion In Winter và 13 năm sau đoạt giải Oscar thứ tư với On Golden Pond (1981).

Năm 1994, Hepburn xuất hiện trọng ba bộ phim cuối cùng của mình là One Christmas, Love Affair và This Can't Be Love.

Mối tình với Spencer Tracy

Mô tả hình ảnh

Hepburn đóng cùng Spencer Tracy lần đầu tiên trong bộ phim Woman of the Year (1942). Đằng sau màn ảnh hai người yêu nhau và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của màn bạc, Hepburn, với trí thông minh và giọng thổ âm New England đặc biệt của mình, đã kết hợp hài hoà cho vẻ nam tính dễ dãi của Tracy. Khi Joseph Mankiewicz giới thiệu hai người với nhau, Hepburn, vốn có dáng người cao lại đi giày cao gót, nói: "Tôi sợ rằng tôi quá cao để đóng với ông, thưa ông Tracy", Mankiewicz vặn lại: "Cô đừng lo, anh ta sẽ hạ cô xuống cho vừa".

Hai người đã đóng chung 9 bộ phim, trong đó có Adam's Rib (1949), Pat and Mike (1952) và Guess Who's Coming to Dinner (1967), với bộ phim thứ ba Hepburn đã mang về giải Oscar thứ hai cho mình.

Mô tả hình ảnh

Hai người cố gắng che giấu mối quan hệ của họ trước dư luận, họ đến trường quay bằng cửa sau và tránh giáp mặt giới báo chí. Hepburn và Tracy rõ ràng đã là một đôi trong nhiều thập kỷ, nhưng họ lại chưa bao giờ sống chung liên tục cho đến mãi những năm cuối đời của Tracy. Trước khi gặp Tracy, Hepburn đã có quan hệ với vài đạo diễn và những nhân vật của Hollywood, bà còn quan hệ với cả tỷ phú, phi công nổi tiếng Howard Hughes. Tuy nhiên Tracy có lẽ vẫn là tình yêu đích thực duy nhất của Hepburn, bà đã bỏ đóng phim 5 năm kể từ sau Long Day's Journey Into Night (1962) để chăm sóc Tracy khi ông bắt đầu yếu đi. Không được gia đình Tracy chấp nhận, bà đã không tới dự lễ tang của ông. Hepburn thổ lộ rằng bà gần như không thể xem bộ phim Guess Who's Coming to Dinner được nữa vì việc nhớ lại những kỷ niệm về Tracy là quá sức chịu đựng.

Qua đời

Mô tả hình ảnh

Ngày 29 tháng 6 năm 2003, Hepburn từ trần ở tuổi 96 tại Old Saybrook, Connecticut. Để tưởng nhớ bà, những ngọn đèn của sân khấu Broadway đã được vặn tối đi trong vòng một tiếng.

Mô tả hình ảnh

Người viết tiểu sử cho bà, ông Christopher Andersen nói: “Cùng với sự ra đi của Frank Sinatra và Jimmy Stewart, Hepburn là dòng dõi hoàng gia Hollywood cuối cùng".

Chủ đề chính: #Katharine_Hepburn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn