Giang Hà

Kendall Jenner tâm sự về người cha chuyển giới Caitlyn Jenner

Đăng 7 năm trước

Kendall nghĩ gì về người cha chuyển giới của mình? Những trải lòng của cô về Bruce Jenner (nay là Caitlyn Jenner)

Sau khi làm mưa gió trên các sàn catwalk cũng như xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo chỉ trong 2 năm, người mẫu nổi tiếng Kendall Jenner, em gái của ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, đã vinh dự nhận được một vị trí xứng đáng - xuất hiện trên tờ báo Vogue tháng 9. Kendall đã từng xuất hiện trong tờ báo này một vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô được xuất hiện trên bìa Vogue. Tờ báo này gọi Kendall như một "hiện tượng người mẫu trong thời đại của cô ấy" và đưa nhiều thông tin chi tiết về sự nổi tiếng nhanh chóng của Kendall. Nhưng phần thú vị hơn trong cuộc phỏng vấn với Vogue chính là những suy nghĩ của cô về người cha dượng chuyển giới, Caitlyn Jenner (trước đây là Bruce Jenner, cựu ngôi sao Olympic).Theo lời kể của Kendall, mẹ cô, Kris Jenner đã biết bí mật về giới tính của cha mình "từ lần hẹn hò thứ 3". Cô cũng đề cập rằng cô và em gái Kylie Jenner từng nghĩ cha đã ngoại tình, bởi họ tìm thấy tóc giả, đồ trang điểm và sơn móng tay của ông.

Kendall giải thích thêm: "Có lần tôi đã bắt gặp bà ấy (Caitlyn). Lúc đó là 4h sáng, tôi tỉnh giấc và cảm thấy khát nước nên đã xuống bếp lấy một chai nước. Khi tôi quay ra, bố tôi đang đi xuống tầng trong mái tóc giả, trang điểm và đi giày phụ nữ. Bà ấy không nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi gần như đóng băng. Mong cho bà ấy đừng đi sang bên trái bởi bà ấy chỉ có thể đi sang trái hoặc phải thôi. May mắn là bà ấy đã đi sang phải và, đến tận ngày hôm nay, bà ấy vẫn không biết rằng tôi đã nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi như vậy." Kendall Jenner cũng nói rằng cô rất đau buồn trong quyết định chuyển giới của cha bởi khi còn nhỏ, chính ông đã dạy cô thành một cô nàng tomboy, cá tính như bây giờ. "Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại đều đã trở lại bình thường", Kendall nói thêm.

Nguồn: cosmopolitan.com

Chủ đề chính: #Kendall_Jenner

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn