Phan Thị Mỹ Kha

Khám phá 9 địa danh bị ma ám nhiều nhất ở Thái Lan

Đăng 5 năm trước

Ma quỷ là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa Thái Lan. Nhiều người Thái, nếu được hỏi, sẽ thừa nhận họ không chỉ tin vào những sinh vật huyền bí mà còn từng tận mắt nhìn thấy ít nhất một hồn ma. Các đền thờ thần linh, bùa hộ mệnh và biểu tượng may mắn là những thứ mà bạn có thể nhìn thấy ở khắp nơi trên cả nước. Các thầy tu Shamanic, hoặc những thầy trừ tà vẫn là một nghề nghiệp phổ biến trong cộng đồng. Sau đây là 9 địa bị ma ám ở Thái Lan:

Sân bay Suvarnabhumi

Ngay cả sân bay quan trọng nhất của Thái Lan này cũng không phải là nơi an toàn nhất khi màn đêm buông xuống. Sân bay Suvarnabhumi hiện đại ngày nay được xây dựng trên nền của một nghĩa địa cũ và nhiều linh hồn của người quá cố vẫn được cho là còn đang đi lang thang trong khu vực. Đáng lo ngại hơn, một số người cho rằng những linh hồn đã khuất này không chịu rời đi vì muốn chiếm thể xác của các nhân viên sân bay. 

Ngay sau khi sân bay được khai trương, 99 nhà sư đã tham gia nghi lễ trừ tà trong chín tuần lễ. Các báo cáo nói rằng một nhân viên vận chuyển hành lý trẻ đã bị đoạt hồn bởi một người đàn ông tên là Poo Ming, người chăm sóc nghĩa trang trước kia. Tai nạn xe hơi, các vấn đề liên quan đến máy bay và những thực thể tâm linh xuất hiện bất thình lình đều là do những thế lực ma quỷ đứng sau. Hiện nay có những biện pháp tinh thần thường xuyên được sử dụng tại sân bay, và một số đền thờ đã được dựng lên để xoa dịu những hồn ma chưa yên nghỉ. 

Ngôi nhà Jangmuarinnakorn

Còn được gọi là Ngôi nhà Sư Tử Trắng (White Lion House), Jangmuarinnakorn được cho là một trong những tòa nhà ma ám nặng nhất ở Chiang Mai. Lâu đài kiến trúc baroque rộng lớn này đã có niên đại lên đến vài thập kỷ. Truyền thuyết địa phương nói rằng chủ nhân trước của ngôi nhà đã được cảnh báo về những điềm không may mắn, nhưng ông đã bỏ qua hoàn toàn lời khuyên của họ và cho xây dựng nó. 

Theo những câu chuyện cũ kể lại, chủ sở hữu cuối cùng của căn nhà đã hóa điên và giết chết cả gia đình mình trong nhà. Cũng không quá ngạc nhiên khi biết rằng, giờ đây ngôi nhà ma ám này đã bị bỏ hoang hoàn toàn, và bị xuống cấp ở nhiều phần. 

Cầu sông Kwai và đèo Hellfire

Cầu sông Kwai của Kanchanaburi và Đèo Hellfire được xây dựng như một phần trong kế hoạch nối liền Thái Lan và Myanmar vào thời kì Nhật Bản chiếm đóng Myanmar. 

Với tên gọi Đường sắt Tử thần, có lẽ bởi không ai không biết rằng những địa điểm dọc theo đường sắt này chính là những nơi có nhiều ma nhất của Thái Lan. Các công nhân xây dựng của đường sắt này bao gồm những tù nhân chiến tranh và người dân địa phương, tất cả đều bị buộc phải làm việc trong những điều kiện khủng khiếp. Nhiều người đã chết vì tai nạn lao động, nạn đói, bệnh tật và hay bị giết một cách cố ý. Thống kê cho thấy mỗi một đường ngang ở đây là tương ứng với một mạng người . 

Koh Hin ngam

Một hòn đảo nhỏ gần Koh Lipe ở tỉnh Satun, nhiều truyền thuyết địa phương có kể về lời nguyền của Thần Tarutao lên hòn đảo này. Trên hòn đảo này không hề có cư dân, mặc dù vậy, cũng có vài người ghé qua đây mỗi ngày. 

Người dân địa phương nói rằng bất cứ ai cố gắng mang ra khỏi đảo dù chỉ một viên đá sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ và sự báo thù đáng sợ của thần linh. Cơ quan Công viên Quốc gia nói là họ luôn nhận được một số lượng lớn các viên đá được trả lại qua thư mỗi năm, với hi vọng thoát khỏi lời nguyền. 

Khách sạn Baiyoke Sky

Nằm ở tòa nhà cao nhất Bangkok, khách sạn Baiyoke Sky là một trong những khách sạn cao nhất tại Đông Nam Á. Đây từng là nơi diễn ra một tai nạn bi thảm trong quá trình xây dựng, khi ba công nhân bị rơi từ tầng thứ 88. Nguyên nhân được cho là từ dụng cụ lao động không đảm bảo, cùng với sự thiếu hụt những tiêu chuẩn lao động an toàn. 

Nhiều linh hồn giờ đây được cho là vẫn đang ám ảnh cả khách sạn cao cấp. Nhiều khách trú chân tại đây và các nhân viên đã báo cáo một loạt các sự kiện kỳ lạ, bao gồm cả những bóng trắng di chuyển và sự thay đổi đồ đạc bất thường. 

Koh Kham Noi

Koh Kham Noi là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Chonburi. Nó từng được sử dụng như một nghĩa trang trong quá khứ, và rất nhiều người đến từ các quốc gia, văn hóa và tôn giáo khác nhau đều được đưa đến đây để an nghỉ. 

Người dân địa phương gọi nơi đây là Đảo ma vì tai tiếng mà hòn đảo này để lại, và du khách đã khẳng định rằng mình cũng từng nghe thấy những âm thanh bất thường và chứng kiến nhiều hiện tượng kì lạ khác. 

Công viên lịch sử Ayutthaya

Nhiều thành phố cổ của Thái Lan được cho là thường xuyên bị những hồn ma quấy nhiễu, và Công viên Lịch sử Ayutthaya cũng không ngoại lệ. Nhiều người tin rằng có rất nhiều hồn ma vẫn đang đi lang thang trong đống đổ nát; thậm chí một hoàng tử Thái Lan còn đã từng chứng kiến hồn ma không đầu khi đang chiêm ngưỡng kho báu ở Wat Kudi Dao. 

Bên cạnh những cái chết do tự nhiên, cũng có nhiều người, được cho là thiệt mạng trong những khu vực diễn ra cuộc đụng độ tàn bạo với quân Miến Điện xâm lược. Sau khi chiếm được thủ đô Xiêm, quân đội Miến Điện đã cũng tiến hành nhiều vụ cướp bóc dã man, trước khi làm hư hại đến những công trình kiến trúc tuyệt đẹp của hoàng gia Thái. 

Khao Lak

Khao Lak là một thị trấn ven biển xinh đẹp ở tỉnh Phang Nga. Năm 2004, tất cả đều bị phá hủy trong một cơn sóng thần. Bên cạnh rất nhiều địa điểm khác bị cũng bị tàn phá nặng nề sau một cơn động đất ở Ấn Độ Dương, Khao Lak chính là nơi bị thiệt hại nhiều nhất của Thái Lan. Người ta ước tính có ít nhất 4.000 người thiệt mạng vào ngày 26 tháng 12 năm 2004. Sau thảm kịch, nhiều khu nghỉ mát đã dần dần được xây dựng lại và sửa chữa, lấy lại sức hấp dẫn ban đầu của địa danh này. 

Dù vậy, nhiều người Thái tin rằng khu vực này đã bị ma ám rất nặng bởi linh hồn của những nạn nhân trong đợt sóng thần. Rất nhiều báo cáo ghi nhận lại về sự xuất hiện kỳ lạ của những nguồn năng lượng kì lạ ở nhiều khách sạn địa phương. 

Rừng Kamchanod

Rừng Kamchanod của Udon Thani được bao quanh hoàn toàn bởi nhiều tuyến đường thủy. Có không ít các hang động ngầm bên dưới đảo, được cho là nơi mà vương quốc thần thoại của Phaya Naga đang ngự trị. 

Truyện cổ dân gian Thái kể lại, rằng các yêu quái hình rắn này là những người người gửi ngọn lửa khổng lồ lên bầu trời để giúp Đức Phật đạt đến thiên đàng. Rất nhiều ma quỷ được cho là vẫn đang ở đây ám ảnh cả khu rừng, trong đó có cả nhiều hồn ma bị nguyền rủa suốt đời mà không được siêu thoát.

Nguồn: Tổng Hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn