Tunluny Tớ là một cô gái: - Kì cà kì cục. - Thích du lịch khám phá. - Lạc quan. Hãy theo dõi bài viết của tớ để thấy cuộc sống thật thú vị nhé! " To live a creative life, we must lose our fear of being wrong."

Khi bạn hiểu 8 sự thật này về cuộc đời, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn

Đăng 7 năm trước

Cuộc sống thật muôn hình vạn trạng. Nó đẹp đẽ, kỳ diệu và tuyệt vời. Nhưng có một điều không đúng về cuộc sống đó là 'dễ dàng'.

1. Những người bạn yêu thương sẽ có ngày về với vĩnh hằng

Nghe thật rùng rợn đúng không, khi nhận ra rằng đến cuối cùng bạn và những người bạn yêu thương sẽ không ở bên nhau mãi được. Hơn cả đau thương, hối tiếc đó chính là cảm giác mất mát, nó tạo một lỗ hổng trong tim và không mong gì được đắp lại. Ông bà, cha mẹ, bạn bè, người yêu hay thậm chí là một chú cún của bạn ra đi- bạn chẳng biết được mình sẽ ra sao khi biết rằng họ chẳng còn bên ta lâu nữa.

Đã bao lâu rồi bạn chưa hỏi thăm ba mẹ? Gọi liền ngay bây giờ đi nhé. 

Ai rồi cũng ra đi. Chỉ quan trọng những gì đọng lại trong kí ức là cách đối xử của bạn với họ ra sao mà thôi. Trân trọng phút giây hiện tại này với người thân yêu, vì đời ai biết chuyện ngày mai.

2. Ý nghĩa cuộc sống từ bạn mà ra

Trong Phật giáo tin rằng chúng ta tự tạo ra thế giới của riêng mình bằng những hành động và suy nghĩ. Có một cuộc sống ý nghĩa hay không, đó là lựa chọn của bạn. Chúng ta không cần phải đi chơi nhiều hay tham gia vào các tổ chức hòa bình mới là có cuộc sống ý nghĩa, một người thu ngân làm việc cửa hàng cũng có thể thấy mãn nguyện ngang bằng một CEO công ty lớn. Cái sai là vì chúng ta đã quá tập trung vào những gì ta không có để đạt những gì ta muốn mà khi ngoảnh nhìn lại, thấy thật trống rỗng bất kể những thành tựu có được. 

Hãy nhớ, có hai thứ không được để chết là thời gian và tâm hồn.

3. Hão huyền người cộng sự hoàn hảo

Ai cũng mong cho mình một người cộng sự, một người tâm giao hay một bạn tình hoàn hảo, lãng mạn và chính người đó sẽ cùng với bạn tạo nên hạnh phúc bất diệt. Thức tỉnh đi, có phải chúng ta quá u mê tin vào "cặp đôi hoàn hảo" quá hay không? Người ta nói ngọn lửa thử tình yêu chứ không phải trí tuệ thử tình yêu, vậy nên, không gì là chắc chắn, đừng nhìn ngang nhìn dọc nhìn cao, mà hãy nhìn người đứng bên cạnh bạn.

4. Cuộc sống là trò chơi

Cuộc sống này là của chính bạn được gây dựng nên từ những bài học và trải nghiệm. Và nó là một trò chơi; bạn quyết định bạn sẽ làm gì trong trò chơi đó, học các quy luật và cày máu tăng cấp. Bởi bạn sẽ không đạt được thứ gì hay trở nên thành công nếu bạn sợ hãi để mà chơi trong một ván game. 

Không thể thành một cầu thủ nếu chưa một lần đặt chân trong sân.

5. Không gì là không thể

Khởi đầu và kết thúc đầy tinh thần giá trị. Bạn chọn cho mình một sự lựa chọn bắt đầu vậy thì quyết định kết thúc từ bỏ không ai khác ngoài bạn được phép đưa ra. Cuộc sống là một trò chơi, vậy thì cuộc sống cũng là những lựa chọn.  

7. Thực tế và mơ mộng

Con người càng nhiều hương vị càng thú vị. Đừng trở nên thực tế quá hoặc mơ mộng quá, cân bằng mọi thứ trong cuộc sống sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn với bạn. Hãy yêu những thứ nhỏ bé tinh túy nhất và nghiêm túc với những điều vĩ mô hơn.

8. Tìm phương án hoặc là đừng kêu ca

Rất là nực cười khi mà chúng ta thường có xu hướng kêu ca về điều gì đó làm thất bại. Hãy áp dụng những sự thật trên, không gì là không thể, luôn luôn có cách, nếu không tìm ra thì hãy giữ và ôm những lời kêu ca đó vào trong lòng. 

Chủ đề chính: #suy_ngẫm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn