Không Thích Bon Chen Ước mơ được sống trong thành phố không có sự bon chen

Khi bạn nhận ra trong tình yêu của bạn, chỉ có niềm tin của một người

Đăng 5 năm trước

Tình cảm nếu chỉ xây dựng trên niềm tin lỏng lẻo của một trong hai người, thì hoặc là cố chấp nhận ở bên nhau, mặc bản thân có hơn một nửa lí do muốn rời bỏ. Hoặc là sẽ tiệm cận tình yêu, nhưng không hẳn là hạnh phúc. Niềm tin vốn vô hình nhưng nó chính là điểm tựa để cả hai có thể ở bên nhau dài lâu mà không hoài nghi, mơ hồ...

1. Sau tất cả những chuyện đã sảy ra, chúng ta còn có thể ở bên nhau không?

Khi mới bắt đầu, chúng ta từng hào hứng với một mối quan hệ mới, chúng ta thương nhau tự nguyện và muốn ở bên nhau dài lâu. Cũng từng nghĩ không gì có thể khiến ta đổi thay. Vì thương mà đến, cũng có thể vì yêu mà mọi chuyện nhỏ cũng có thể bỏ qua. 

Nhưng một mai sóng gió ập đến, ai sẽ vì ai, ai muốn hi sinh vì ai. Khi niềm tin đã không còn rõ ràng từ cả hai phía. Ai dám chắc chúng ta còn vì nhau sau bao biến cố của cuộc sống. Chọn ở bên hay sẽ đường ai lấy đi là một bài toán không dễ giải. Sau tất cả mọi chuyện, chúng ta có muốn ở bên và trải qua sóng gió cùng nhau hay mệt mỏi vì niềm tin cho nhau đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu...

Sau tất cả, chúng ta có còn muốn gắn bó để vẽ lên những hoạch định của cả hai như thưở ban đầu...

2. Chúng ta có thể hàn gắn nếu thực sự còn tình yêu

Niềm tin vốn là một thứ suy nghĩ vô hình nhưng nó là động lực, tá dược cho một một mối quan hệ trở lên tốt đẹp. Nhưng nếu niềm tin chỉ tồn tại từ một phía thì khó có thể trọn vẹn lại như thưở ban đầu. Rất khó để giãi bày hay chia sẻ cùng nhau như khi chưa có chuyện gì. Rất khó để cùng chung nhịp đập, cùng nhìn về một hướng nếu một trong hai không còn muốn tiếp tục. Niềm tin từ một phía nếu không được hồi đáp thì cũng dễ dẫn tới mù quáng.

Vậy chúng ta nên thẳng thắn, để niềm tin một phía trở thành động lực để người đó mở lời trước. Bởi sự im lặng quá lâu dễ dẫn mối quan hệ đi vào lối tận.

Trong tình yêu, niềm tin dẫu từ một phía vẫn là tốt hơn. Nó cho bạn biết mình phải làm gì để cải thiện mối quan hệ. Dù có thể tiếp tục hay không, hãy giữ niềm tin ở bên mình, nó sẽ giúp ta mạnh mẽ và trải qua một cách lành lặn

3. Chấp nhận chia tay, nếu giữa hai người, có một người chấp nhận quay lưng từ bỏ

Rất dễ để lạc mất người kia, khi trong tình yêu của bạn, chỉ có bạn còn niềm tin quay trở về bên nhau, nhưng lại chỉ đứng sau người kia. Chấp nhận rời bỏ là một cách làm đúng, tuy nhiên nếu đã từng là tất cả của nhau, tử tế với nhau một lần sau cuối, để bình ổn tâm trí mình, để người kia được an yên mà bước tiếp. Nếu đã từng vì nhau, từng bên nhau và có nhiều kỉ niệm đẹp, hãy thẳng thắn một lần, rằng chúng ta cũng đã từng là điều đặc biệt của nhau. Yêu nhau vốn không có lỗi, vì khi yêu ta đã yêu thật lòng. Nhưng phải hiểu là cuộc đời vốn không toàn bích, có quá nhiều thứ khiến ta tại thời điểm đó thấy đúng, nhưng sau này lại không còn đúng nữa. Ta đừng nghĩ rằng vì ta sai hay người đó có lỗi, nên chúng ta không còn đồng điệu nữa. Bởi đời vốn đơn giản chỉ là bản năng và sự dũng cảm. Hãy tiếp tục vui vẻ bước đi, mai này ta sẽ yêu một người khác. Bởi không ai dừng lại một chỗ, không ai chỉ yêu và đặt niềm tin mãi cho một người. Đơn giản là như thế, bạn nhé!

Ai rồi cũng có khoảng trời của riêng mình. Hãy mở lòng và tin rằng, hạnh phúc thực sự đang ở rất gần, ngay bên cạnh bạn mà thôi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn