Châu Adela Mình là người theo chủ nghĩa tự lập, thích bay bỏng, cực thích nhiếp ảnh và du lịch, thích đến những nơi gần gũi với thiên nhiên cùng bạn bè.

Khi bạn sống càng lâu bạn sẽ càng nhìn rõ và thấm thía nhiều thứ

Đăng 5 năm trước

Càng lớn chúng ta xa rời cha mẹ để hòa nhập với xã hội. Khi lớn lên ta nhận ra có những thứ hồi nhỏ mình nghĩ nó rất đẹp nhưng thật ra thì nó không đẹp như vậy đâu. Giống như việc ta nhận ra trên đời này không hề có ông già noel, anh hùng, hay bạch mã hoàng tử gì cả. Và dường như tất cả những thứ chúng ta học bắt đầu từ các bài học cuộc sống cho dù nó vốn là những nổi đau xé lòng ta đã trải qua.

1) Bạn phải có đủ năng lực, khi đó nguyên tắc cùng ranh giới của bạn mới được tôn trọng.(trích trong bizlive.vn)

Bây giờ, khi bạn làm bất kì điều gì những người cộng sự cần bạn trả lời " tôi chắc chắn làm được" chứ không phải là" tôi sẽ cố gắng". Và thực tế cũng như thế giống như khi bạn làm việc nhóm hãy để ý những người cầm đầu là những người giỏi nhất, còn những người lúc nào nói lên cũng bị phản bác lại là những người yếu kém. Có thể những thứ mà những kẻ yếu kia nói không sai mà chính là lời nói của những kẻ thông minh đó mới sai nhưng ai quan tâm chứ tất cả chúng ta vẫn sẽ đi theo kẻ mạnh đó thôi. Cuộc sống là vậy. 

2. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền vạn sự bất thành.(trích trong bizlive.vn)

Những thứ ta dùng hằng ngày đều cần tiền để mua. Có thể nói tiền không mua được hạnh phúc, tuổi trẻ nhưng không có tiền thì bạn cũng không làm được gì cả. Có tiền sẽ có được danh vọng, sự tôn trọng và một cuộc sống không lo sợ thiếu thốn gì. Vì tiền rất quan trọng nên mới có nhiều người đánh đổi cà mạng sống để kiếm thật nhiều đó thôi

3) Không ai cho không bạn cái gì ngoại trừ cha mẹ:

Cuộc sống có một luật bất thành văn đó là "có vay có trả". Ngoại trừ cha mẹ bạn ra, khi ai cho bạn bất cứ thứ gì có nghĩa là bạn phải làm một điều gì đó xứng đáng với món quà mọn đó. Và nhiều khi bạn tham quá thì sẽ tự đào mồ chôn mình đó.

4) Quá thông minh sẽ bị người khác ghen tỵ, còn quá ngu ngốc sẽ bị người khác xem thường.

Đúng là chúng ta làm gì cũng không vừa được lòng người cả. Nên tốt nhất là cứ sống đúng theo chính mình thôi nhưng kẻ thông minh đừng có kiêu ngạo, khoe khoang, còn kẻ ngu ngốc thì đừng lười biếng mà hãy cố gắng học hỏi nhiều hơn những người khác. Chỉ có như thế này mới có thể biến kẻ thù thành bạn bè.

5) Càng trèo cao ngã càng đau:

Muốn thành công thì phải ngã thật nhiều và thật đau. Đây là một nguyên lí mà càng lớn bạn sẽ càng thấm.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết , cuộc đời vốn là những ngọc núi nhấp nho nhưng không có ngọc núi nào là quá cao cả. Hãy vượt qua nó

Chủ đề chính: #triết_lý_cá_nhân

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn