Chau Le Tui là nữ 9x, thích viết blog, kiếm tiền online.

Khi fan quá cuồng thần tượng

Đăng 7 năm trước

Bài viết nói về hiện tượng cuồng thần tượng của một bộ phận trong giới trẻ.

Hiện nay có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ hâm mộ thái quá các thần tượng âm nhạc, đặc biệt là các nhóm nhạc Hàn Quốc. Cộng đồng gọi nhóm người này là những “fan cuồng”. Không ít những người xung quanh tỏ thái độ khó chịu với các “fan cuồng” vì những hành động mà họ gây ra. Bắt đầu từ hơn 10 năm trước, khi nền âm nhạc thị trường nở rộ thì hiện tượng cuồng thần tượng cũng khởi điểm từ đây.

Căn bệnh phổ biến này có thể thấy phổ biến ở HànQuốc, Trung Quốc và Việt Nam. Các “fan cuồng” thường có các hành vi như vui mừng, la hét thậm chí là ngất xỉu khi gặp thần tượng. Nhiều người không tiếc thời gian công sức, tiền của để mua mọi thứ liên quan tới thần tượng của mình: từ đĩa nhạc, áo quần, giày dép, tóc tai,…Nhắc tới cụm từ “fan cuồng” là tôi hay liên tưởng đến nhạc Hàn Quốc.Quả thực các nhóm nhạc này luôn sở hữu lượng fan hùng hậu. Có thể kể đến các nhóm nhạc đình đám hiện nay như EXO, Beast, BigBang,Infinite,…

Mỗi khi có nhóm nhạc Hàn nào về Việt Nam đều được cộng đồng fan săn đón rất nhiệt tình. Hình ảnh các fan mang chăn chiếu, mùng mền cắm đất tại sân bay đợi thần tượng là không hiếm.Tôi không cho rằng chuyện đam mê thần tượng là xấu bởi vì những thần tượng cũng có những mặt tốt để cho ta học hỏi, tạo động lực để bản thân phấn đấu hơn. Nhưng cuồng tới mức thái quá đến mức phải lãnh những hậu quả đáng tiếc, cũng như có những hình ảnh không đẹptừ việc đó thì không hay chút nào.

Điển hình như vào đầu năm 2012, cộng đồng sốc khi một nhóm bạn trẻ quỳ xuống và hôn chiếc ghế của ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc - Bi Rain đã ngồi trong đêm lưu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Các clip, bài viết lưu truyền những câu chuyện các cô cậu bé dám chửi lại cha mẹ khi họ lamắng, nhắc nhở con mình đã quá ham mê thần tượng. Đặc biệt có những em học sinh si mê tới mức bỏ ăn ngủ học hành, dành trọn ngày chỉ để nghe nhạc thần tượng. Có người phấn khích tới nỗi mở loa cực to cả ngày, khiến hàng xóm phải một phen điếc tai. Nguy hiểm hơn một số người còn có hành vi phạm pháp để có đủ tiền mua sắm phục vụ cho sở thích cuồng của mình.

Một ca sĩ trẻ hiện đang rất nổi tiếng ở Việt Nam là Sơn Tùng. Chàng ca sĩ này có một lượng fan đông đảo có biệt hiệu là cộng đồng Sky. Bên cạnh những fan chân chính, cũng có một lượngkhông nhỏ các fan cuồng Sơn Tùng. Họ sẵn sàng bỏ thời gian ra cày view cho “sếp Tùng”. Không hiếm những hình ảnh chụp fan bên cạnh dàn điện thoại, laptop làm bằng chứng để cho mọi thấy mình đang cày viewđược chia sẻ rộng rãi trên Facebook và các trang mạng xã hội. Mỗi clip nào mới ra lò của Sơn Tùng cũng đều được nhanh chóng lên đầu bản xếp hạng. Mới đây nhất ca khúc “Nơi này có anh”, nhờ sự góp sức cật lực của cộng đồng Sky đã đưa ca khúc vào Top Trending thế giới và đứng đầu khu vực châu Á về lượt nghe, phá vỡ kỷ lục trước đó của “Lạc trôi” và “Chúng ta không thuộc về nhau.”

Không ít những phát ngôn ngô nghê của fan xuất hiện trên Youtube.

Tôi nghĩ các “fan cuồng” đang vô tình lãng phí thời gian và công sức của mình bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn là suốt ngày chỉ chăm chút cho thần tượng. Đồng ý hâm mộ thần tượng là tốt nhưng xin đừng cuồng quá mức như thế. Khi mà những người xung quanh, người thân nhắc nhở mình vì chuyện đó thì mình phải xem lại. Cái gì thái quá cũng có hại. Thay vào đó các bạn nên sống một cách có tích cực, sinh hoạt điều độ,giữ gìn sức khỏe. Các em học sinh nên chăm lo học hành, phân bố thờigian sinh hoạt hợp lí. Có thể cố định một khung giờ nào đó hằng cho thần tượng của mình. Có như thế mới là những fan chân chính. Các thần tượng mà biết chúng ta vì họ mà gây ra bao nhiêu chuyện xấu thì họ cũng chả thấy vui gì đâu.

Chủ đề chính: #cuồng_thần_tượng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn