Lê Phương Linh Hãy cứ đi rồi sẽ tới ^^

Khi mỗi chúng ta tựa như một cuốn sách – Romance is a bonus book

Đăng 4 năm trước

Nhẹ nhàng và pha lẫn hài hước, giản dị mà chạm tới trái tim người xem, từng tập phim trôi qua cũng là lúc sự đồng cảm với từng nhân vật trong phim ngày càng lớn. Đó là sự đồng cảm được gọi tên những con người ở độ tuổi trung niên, những người yêu sách.

Những con người mà tên của họ chỉ xuất hiện ở trang cuối của một cuốn sách

Khi tôi hoặc bạn cầm một cuốn sách yêu thích trên tay, thường chúng ta sẽ ngay lập tức đắm chìm vào thế giới của cuốn sách đó, vào những thông tin về tác giả, tác phẩm để rồi tán thưởng hay bình luận, tiêu cực hoặc tích cực. Chúng ta ít khi nào nghĩ tới con đường để một cuốn sách từ khi chỉ là những bản thảo thậm chí viết tay của tác giả cho đến khi đến được tay độc giả trong một dáng hình hoàn hảo.

 Những con người thầm lặng phía sau sự thành công của một cuốn sách chính là những nhân vật trong phim, những nhân viên làm việc tại một nhà xuất bản. Họ có thể là vị chủ tịch khó tính lúc nào cũng chăm chăm vào doanh thu và lượng tiêu thụ của một đầu sách, có thể là những người chịu trách nhiệmxuất bản, người thiết kế bìa và trình bày cuốn sách, người biên tập, người sửabản in và hiệu đính hay những người làm công tác Marketing…Dù họ có là ai, làm nhiệm vụ nào thì họ cũng đều đã phải làm việc, cống hiến hết mình để làm ra một cuốn sách chất lượng, để số phận những cuốn sách mình làm ra sẽ không bao giờ kết thúc nơi những chiếc máy nghiền giấy. Họ chính là cầu nối để một câu chuyện hayđến được rộng rãi với độc giả, để những cuốn sách giấy có thể tồn tại được trong thời đại của số hóa, điện tử

Những con người mà giông bão cuộc đời bỗng dưng ập đến…

Kang Dan I là môt phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên, đã bỏ lại sau những thành công trong công việc để dành ra 7 năm ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con và hỗ trợ chồng. Những tưởng rằng những hy sinh của cô sẽ được đền đáp nhưng cuộc sống đã dành tặng cho cô những biến cố không thể ngờ tới. Chồng cô ngoại tình và rời bỏ vợ con, cô mất đi ngôi nhà của chính mình, không có công ăn việc làm và đối diện với khó khăn tài chính. Với một người phụ nữ mà nói, như vậy gần như là đã mất đi những điều quan trọng nhất. Tuy là phim ảnh nhưng tôi tin rằng cuộc sống đời thực vốn dĩ không phải màu hồng. Sẽ có ai đó trong số phụ nữ chúng ta trong cuộc đời mình rồi có lúc nào đó sẽ gặp phải những khó khăn lớn và rồi sẽ phải cố gắng tìm cách vượt qua và sống tốt.

Nhân vật của Lee Na Young đã truyền tải một năng lượng tích cực, đã giữ được một tinh thần vươn lên, không đầu hàng số phận. Cô đã bắt đầu xin việc làm lại, đã đành lòng bỏ đi các giấy chứng nhận bằng cấp và công việc xuất sắc trước đây của cô để chấp nhận bắt đầu lại từ những công việc nhỏ nhặt nhất trong nhà xuất bản. Cô đã bỏ lại những định kiến của xã hội rằng “thế giới đã đổi thay trong thời gian cô chỉ ở nhà và làm nội trợ”. Bằng sự nỗ lực không ngừng, cô đã vượt qua được những cạnh tranh, sóng ngầm chốn công sở, đã từng bước khẳng định được năng lực, sở trường vốn có của mình, được ghi nhận, được đồng nghiệp yêu quý.

Và cuộc đời còn mang đến cho cô người đàn ông của đời mình, người đã và luôn thầm yêu cô và chấp nhận giấu kín tình cảm của mình miễn là cô được hạnh phúc.

Những ngày mưa u ám đã qua đi để đón những ngày nắng mới.

Những con người yêu sách

Yêu sách đủ để coi những người xung quanh mình như những cuốn sách. Khi mới đọc vài trang đầu có thể thấy cuốn sách thật khó hiểu, thật chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng vào một lúc khác, ở một hoàn cảnh khác, trải nghiệm khác thì cuốn sách bỗng lại trở nên dễ hiểu, hấp dẫn không thể cưỡng lại nổi. Hay có thể nói “nội dung của cuốn sách vốn dĩ không thay đổi, chỉ có trái tim độc giả là đã đổi thay” nên cảm nhận về cuốn sách đã đổi thay.

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng “Cuộc sống giống như một cuốn sách. Có chương vui, chương buồn” nhưng dù vui hay buồn, khó khăn hay trôi chảy thì cuốn sách đó vẫn rất cần một phụ lục mang tên “lãng mạn”. Lãng mạn có thể sẽ đưa cuốn sách tới một kết thúc có hậu.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn