Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Khi một chàng trai thích một cô gái sẽ có cảm giác như thế nào?

Đăng 5 năm trước

Muốn đưa tiền cho cô ấy, muốn dành tình cảm cho cô ấy, trái tim của tôi, cũng muốn trao cho cô ấy...

1. Có phải bạn đã từng làm những việc ngốc nghếch như tự lẩm nhẩm một mình, tập trước những lời với người ấy với không khí?

"Cậu cũng thích One piece à? Trùng hợp quá, đúng thế, mình thấy Tony Tony Chopper cũng rất dễ thương."

"Thật ra ngay từ lần đầu gặp em, anh đã muốn nói những lời này rồi, nhưng sợ em từ chối, có những lúc anh là một kẻ nhát gan."

"Có những lúc cũng nghĩ, cả đời này sẽ chẳng gặp được ai, thực sự rất lạc lõng, cho đến khi anh gặp được em, cảm giác mừng vui khó tả."

"Cảm ơn các bạn đã tham dự hôn lễ của chúng tôi, hôm nay tôi rất vinh dự, lấy được cô ấy làm vợ, đó luôn là ước mơ của tôi."

"Chào bạn." 

"Không không, Hi."

"Cũng không đúng, ôi, cậu cũng chọn môn tự chọn này à?"

"Mình có thể làm quen với bạn không?"

"Lúc đầu thấy em hơi ngốc, ở bên em lâu rồi, mới biết anh sai rồi, thật ra em rất ngốc."

"Đừng cười."

"Món này anh làm đấy, ăn thử xem có ngon không."

2. Dù là làm gì, dù là ở đâu, mỗi khi rảnh rang lại nhớ tới cô ấy.

Bộ quần áo này rất hợp với cô ấy.

Món này cô ấy chưa ăn bao giờ.

Cảnh đẹp thế này, lần sau nhất định sẽ đưa cô ấy đi cùng.

Miếng bánh kem này liệu cô ấy có thích không? Còn miếng này thì sao?

Ở chỗ cô ấy, hôm nay có mưa không?

Cô gái hôm nay gặp xinh thật, nhưng không bằng cô ấy.

Cái khăn cô ấy tặng mình để đâu rồi?

Bóng lưng của cô gái này giống cô ấy quá.


3. Bắt đầu có những thói quen liên quan đến cô ấy

Không ngừng xem lại nhật ký trò chuyện, album ảnh, các loại công cụ liên lạc, các trang mạng xã hội.

Luôn tưởng tượng về những ưu điểm của cô ấy.

Từng dòng trạng thái của cô ấy đều đọc, đều xem, đều nghĩ về.

Gửi cho cô ấy biểu tượng cảm xúc, like một cái cũng vui cả ngày.

Thấy vui vẻ khi ở bên cô ấy, mong muốn bảo vệ mạnh mẽ, luôn nghĩ cho cô ấy.

4. Từng điều vụn vặt trong cuộc sống đều nhớ về cô ấy, quan tâm đến cảm xúc, tâm sự của cô ấy, nghĩ về tương lai có cô ấy

Cô ấy là người con gái xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Trong mắt tôi cô ấy là một người hoàn mỹ không tì vết.

Khi thưởng thức món ngon sẽ nghĩ, nếu như cô ấy ở đây thì tốt.

Khi bắt gặp những phong cảnh đẹp sẽ nghĩ, nếu như cô ấy ở đây thì tốt.

Khi thấy những bộ quần áo đẹp sẽ nghĩ, nếu cô ấy mặc sẽ rất đẹp.

Không thấy cô ấy, sẽ rất nhớ rất nhớ cô ấy.

Khi thấy cô ấy, sẽ muốn ôm cô ấy.

Muốn đưa tiền cho cô ấy, muốn dành tình cảm cho cô ấy, trái tim của tôi, cũng muốn trao cho cô ấy.

Buồn vì nỗi buồn của cô ấy, vui vì niềm vui của cô ấy.

Tò mò về thời thơ ấu của cô ấy, tưởng tượng về những ngày tháng chúng ta sẽ cùng nhau già đi.

Không sợ khổ cực, không sợ nghịch cảnh, chỉ cần tôi vẫn có cô ấy.

Đi đường cũng sẽ hát, đi ngủ cũng sẽ mỉm cười mà thức giấc.

Xem thái độ của cô ấy, xem dòng thời gian của cô ấy, đoán tâm tư của cô ấy.

Cô ấy không nói buồn ngủ, tôi sẽ không bao giờ nói chúc ngủ ngon, cho dù mắt có díp lại.

Cô ấy nói buồn phiền, sẽ nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành cô ấy, khiến cô ấy vui.

Động lực của tôi, đều là cô ấy cho.

Tôi nhất định sẽ cưới cô ấy, sinh thật nhiều em bé đáng yêu, cùng cô ấy nuôi dạy con.


5. Cảm giác quen thuộc với sự tồn tại của cô ấy

Có nhìn thế nào cũng thấy xinh, cho dù có không ngực không mông, mặt cũng không bằng Trương Bá Chi.

Có nhìn thế nào cũng không thấy đủ, cho dù những cô gái qua đường có cao hơn, thon thả hơn cô ấy.

Trò chuyện với cô ấy, mãi cũng không thấy chán, khi không trò chuyện cùng cô ấy, cảm thấy thật nhàm chán.

Những người bạn thân xung quanh cô ấy đều biến thành bươm bướm, những tên đàn ông xung quanh cô ấy đều biến thành ruồi nhặng, hận không thể biến thành thuốc diệt côn trùng hoặc vỉ đập ruồi.

Có một câu rất hay rất đúng, gió xuân có đẹp cũng không bằng nụ cười của em.

Ai đó đã từng viết rằng tình yêu chính là muốn chạm vào, nhưng lại thu tay lại. Luôn muốn trò chuyện cùng cô ấy, luôn muốn ở bên cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy phiền, vậy nên nghĩ đủ mọi chiêu trò để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, tạo ra những điều lãng mạn. Ngày trước đi học trốn làm bài tập của thầy cô giáo cũng không có nhiều chiêu trò như thế. Cô gái à, sao em giỏi thế.

Trước đây đi trong mưa mới nhận ra thời tiết thay đổi, bây giờ hơi có gió liền lo lắng cô ấy ra ngoài có mang theo ô không, giờ tôi cũng đã nhớ mỗi ngày cần phải giặt tất rồi.

Vậy mà tôi có đủ kiên nhẫn đêm hôm viết nhiều thế này, lại còn vừa viết vừa cười, có lẽ đây chính là cảm giác quen thuộc với sự tồn tại của một cô gái.

Xem thêm

-Nấm dịch-

Chủ đề chính: #biểu_hiện_chàng_thích_bạn

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn