Khi thú cưng chơi trò ẩn thân.
Đăng 8 năm trướcBạn đã bao giờ giật mình vì không tìm thấy thú cưng của mình để rồi phì cười khi nhận ra chúng đang chơi trò ngụy trang?
Trong tự nhiên, khả năng ngụy trang là một trong những kỹ năng tất yếu giúp cho những loài động vật có thể sống sót và ẩn mình khỏi những kẻ săn mồi. Nhưng khi được nuôi trong nhà, nơi chẳng còn phải lo về những kẻ thù hoang dã, những chú chó, mèo cưng có vẻ như vẫn luôn muốn trau dồi khả năng ngụy trang trời cho của mình.
"Anh chó ơi, cho em núp nhờ tý."
Bạn có thể tìm ra "chú chó bông" lạc loài trong bức ảnh?"
Em cũng bé nhỏ, xinh xắn như mấy bạn chó bông này thôi mà."
Bạn có thể nhận ra phần thân của chú mèo này trên chiếc thảm lông?
Nếu không có chiếc vòng cổ, chú chó này sẽ có nguy cơ rất cao bị chủ ngồi đè vào mà không hề hay biết.
Liệu chủ nhân của chú mèo này cố tình mua một cái ghế cho "tông xuyệt tông" với chú mèo hay là tìm một chú mèo "hợp mốt" với cái ghế yêu thích của mình?
Khi mèo ta hòa làm một cùng ghế yêu.
"Vâng, cái giường này chính là địa bàn ẩn thân của em."
Vâng, đây chính là nghệ thuật ẩn thân đỉnh cao.