Yoon Có chút ngu siiii

Khóc hết nước mắt với những tiểu thuyết ngôn tình chỉ dành cho những kẻ 'lỡ duyên'

Đăng 5 năm trước

'Ái tình nhân gian tựa ly rượu độc, dẫu thấu rằng tâm can tan nát, vẫn mỉm cười viên mãn uống cạn. Ái tình nhân gian tựa đóa hoa diễm lệ quyến rũ nở rộ giữa chốn khói lửa sương mờ, đẹp không vướng bụi trần, khiến ta người trầm luân, vĩnh viễn vô phương tìm lối thoát. Hỡi thiên địa nhân gian, ái tình là gì? Mà khiến người đau khổ biệt ly!'

1. Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi - Cửu Bả Đao

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm ngây ngô. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…

Hãy trân trọng và lưu giữ những kỷ niệm của tuổi học trò, của mối tình đầu để đến một lúc nào đó bất chợt nhớ lại, ta có thể mỉm cười và nói với những năm tháng ấy rằng: “You Are The Apple of My Eye”.

2. Giai Kỳ mộng - Phỉ Ngã Tư Tồn

“Anh nói: Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút”

“Trên thế gian này vĩnh viễn không ai biết được rốt cuộc cô phải rơi bao nhiêu lệ mới có thể chôn sâu vết thương này, mãi mãi không cho ai nhìn thấy”

Hạnh phúc là điều mà con người dành cả cuộc đời để kiếm tìm. Tình yêu tuổi thanh xuân của một người đã chết đi nhưng không có nghĩa là người ấy đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Chỉ vì quá khứ đau buồn, mà ta bỏ phí nhiều năm để rồi vuột mất bao cơ hội sở hữu những điều quý giá, mãi cho đến khi ai đó xuất hiện, gỡ bỏ những trói buộc trong tim, trao cho ta những tình cảm ấm nồng, lúc ấy, ta mới chợt nhận ra hạnh phúc thật sự quan trọng đến nhường nào.

3. Anh có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ

“Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên.” 

Dù đúng hay sai thì mọi chuyện vẫn sẽ qua đi, thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa tất cả và mọi người sớm muộn cũng sẽ phải đổi thay. Có lẽ chỉ cần giữ chút hồi ức trong lòng để đôi khi nghĩ lại ta vô tình tự mỉm cười cũng là điều thi vị, đâu nhất thiết chuyện gì cũng phải ép cho nó vẹn tròn. 

4. Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Tôn Gia Ngộ

“Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào. Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này. Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại…không bao giờ có thể quay đầu”

Đúng vậy, không ai biết trước được tương lai ngày mai, được số mệnh đang chờ mình ở phía trước. Trên đời không thể tồn tại “nếu như”, một khi đã qua thì vĩnh viễn không thể quay đầu.

“Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân".

5. Tình yêu thứ 3 - Tự Do Hành Tẩu

"Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến bạn rơi nước mắt, loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương có là con heo, bạn cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng bây giờ tôi mới biết, còn có tình yêu thứ ba, loại tình yêu này, ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều lặng im, ai cũng đều giấu kín. Nó là dòng nước ngầm không ngừng chảy xiết, vàng thau lẫn lộn. Nếu bạn không may gặp phải, vẫn nên trốn xa thì tốt hơn. Nếu thực sự không trốn được, bị trầm mê, bị quấn lấy, chìm trong ngọt ngào khắc cốt ghi tâm, vậy tôi cũng chỉ có thể chúc bạn kiên trì đến cuối. Dù tôi biết điều này rất khó rất khó, vì tôi, chưa làm được."

Tình yêu thứ ba là loại tình yêu nguy hiểm nhất. Có thể khiến con người ta tổn thương nhiều nhất. Tình yêu ngọt ngào như thuốc độc, khi hai con người yêu nhau mà không thể ghen tuông, bên nhau mà không thể công khai, lại luôn mang mặc cảm tội lỗi dày vò.

Tiểu thuyết ngôn tình là thể loại sách chiếm được tình cảm của người đọc, đặc biệt là giới trẻ, qua lối hành văn hoa mỹ, lãng mạn, bay bổng. Cũng không phải vì thế mà ngôn tình lại thiếu đi tính thực tế và chất chân thực của đời sống. Có rất nhiều tác phẩm thuộc thể loại này đã tạo ra được một thế giới rõ rệt, hiển hiện, đưa người xem bước hẳn vào đó để hòa mình cùng với nhân vật và trải nghiệm những cảm xúc cùng họ. Đó chính là lý do vì sao mà có những quyển sách ngôn tình vẫn có thể khiến hàng triệu khán giả bật khóc. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn