KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
Đăng 3 năm trướcCó gì đẹp hơn phụ nữ Việt Nam. Lời khẳng định gửi gắm đủ đầy cả yêu thương cho người Phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ tâm tư, tình cảm vào bài thơ.
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
T G Trần Nhuận
Có gì đẹp hơn phụ nữ Việt Nam
Bàn tay họ đã làm lên huyền thoại
Thật duyên dáng tấm lòng người con gái
Như lan rừng đâu có ngại gió sương !
Phụ nữ Việt Nam nét đẹp khiêm nhường
Trong chiến đấu họ kiên cường gan dạ
Người con gái mảnh mai như chiếc lá
Trước quân thù lại như đá như gang !
Xây quê hương phụ nữ ba đảm đang
Ruộng em cấy lúa thẳng hàng bát ngát
Mùa nối mùa những bông vàng trĩu hạt
Khúc tâm tình giọng em hát chiều nay !
Việt Nam ơi ! Đất nước đã đổi thay
Bao cô gái ngồi máy cày máy cấy
Những công trình mọc lên em có thấy
Tự hào thay người phụ nữ Việt Nam !
Trần Nhuận