Vô Danh Lock

Kỳ án đẫm nước mắt của 2 chị em gái trên chuyến xe bus định mệnh.

Đăng 6 năm trước

Mọi sự chủ quan vô tình có thể rơi vào cạm bẫy bất cứ lúc nào. Mọi sai lầm đều có thể phải trả giá rất lớn.

Đó là một ngày cuối năm 2007, Trần Hạ Duy vội vã đón xe buýt về phòng trọ để kịp giờ dạy thêm. Chuyến xe buýt giờ tan tầm chật cứng người khiến cô bé nhỏ nhắn loay hoay mãi mà chẳng có một chỗ ngồi. Nơi hàng ghế cuối xe, giọng một người đàn ông nước ngoài vang lên ngỏ ý nhường chỗ cho Duy.

Mừng thầm vì sự ga lăng của anh ta, cô bé vui vẻ ngồi vào chỗ ghế trống mà không quên cảm ơn chàng trai da màu tốt bụng. Qua vài câu thăm hỏi xã giao, anh ta giới thiệu tên Francis, quốc tịch Kenia, đang làm quản lý một công ty may mặc.

Nghĩ chẳng mất gì mà lại có cơ hội trau dồi ngoại ngữ, trước khi xuống xe cô gái trẻ liền trao đổi số điện thoại với anh bạn nước ngoài mà không quên hẹn ngày tái ngộ.

Ngày tháng trôi nhanh, cô bé ngày nào mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học giờ đã là sinh viên năm 3. Giữa lúc đang bộn bề bài vở thì Duy nhận được điện thoại thăm hỏi của Francis và đề nghị cô hợp tác kinh doanh với anh ta.

Thấy khó có thể từ chối lời mời “lịch sự” của anh chàng, Duy vui vẻ nhận lời và hẹn gặp tại quán cà phê C.H trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh. Sau những lời hỏi thăm vui vẻ, Francis bỗng nhanh chóng bàn về hợp đồng làm ăn.

Chàng trai đề nghị, Duy sẽ chuyển hàng mẫu cho các đối tác của anh ta ở nước ngoài và nhận hàng từ các nước khác về Việt Nam. Sau khi trừ các chi phí, mỗi chuyến đi như thế cô gái trẻ sẽ nhận được từ 500 USD cho hành trình đi Malaysia và 1000USD nếu đi Cotonou (thủ đô của Benin – một nước ở tận Tây Phi).

Nghĩ đến số tiền mình sẽ có được sau mỗi chuyến đi, Duy bần thần khi nghĩ về gia đình mình nơi vùng đất sương mù. Mặc dù thiếu trước hụt sau nhưng với đồng lương lái xe ít ỏi của ba và hàng bánh tráng đơn sơ của mẹ, 4 chị em cô đã được cho ăn học đủ đầy như bao chúng bạn.

Không muốn cha mẹ buồn lòng, Duy và em gái đã cố gắng học tập và thi đậu đại học để có cơ hội báo hiếu cho song thân. Vậy mà lên thành phố có quá nhiều thứ phải chi tiêu khiến gánh nặng ngày càng oằn trên lưng cha mẹ.

Nhưng nếu hôm nay cô nhận lời làm công việc này thì những khó khăn về học phí, tiền phòng trọ…sẽ được giải quyết trong khi Duy còn có cơ hội được đi du lịch nước ngoài. Nghĩ là làm, cô sinh viên trẻ vui vẻ gật đầu

Ngày 21/11/2010, Duy thực hiện chuyến “đi hàng” đầu tiên của mình tại đất nước Malaysia. Tất cả các loại giấy tờ cần thiết để xuất cảnh và vé máy bay đều được anh bạn “tốt bụng” Francis lo từ A đến Z. Cô gái trẻ sang Malaysia sau đó nhận một túi xách có hai đôi dép và mấy chiếc áo thun từ một người phụ nữ Châu Á rồi bay qua Indonesia.

Tại đây, theo sự hướng dẫn của Francis, Duy đến nghỉ tại khách sạn. Nửa tiếng sau, một người đàn ông đến nhận túi xách rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, thiếu nữ lên máy bay về Malaysia lấy hành lý rồi quay trở lại Việt Nam.

Gặp lại nhau sau 8 ngày, gã thanh niên ngoại quốc hết lời khen ngợi người bạn giỏi giang của mình và trao ngay cho Duy 500 USD thù lao. Cô sinh viên trẻ vui sướng vì lần đầu tiên được cầm trên tay gần chục triệu đồng bằng chính “công sức lao động” của mình.

Chuyến đi đầu tiên trót lọt và dễ dàng đã làm bước đệm để Duy dấn sâu vào con đường tội lỗi mà cô sinh viên thơ ngây không hề hay biết. Francis liên tục “đặt hàng” Duy và điều thiếu nữ này đi rất nhiều nước.

Biết một mình không thể thực hiện tất cả các hợp đồng của Francis, Duy đem chuyện kể với em gái Trần Hạ Tiên (đang là sinh viên trường đại học Văn Lang) và bạn học Huỳnh Ngọc Lợi rồi rủ họ đi cùng mình.

Thấy bạn đi không sao mà lại có nhiều tiền, cả nhóm nhất trí giúp Duy hoàn thành công việc. Mặc dù đã nhiều lần kiểm tra những va ly hàng do mình vận chuyển nhưng các thiếu nữ lại không hề phát hiện điều bất thường gì nên yên tâm xuất ngoại.

Tổng cộng Hà Duy cùng Hạ Tiên và các bạn của mình đã thực hiện trót lọt 11 chuyến đi và vận chuyển hơn 7 va ly, túi xách chứa “hàng mẫu”.

Ngày 9/7/2011, Duy nhận nhiệm vụ đi Cotonou lấy hàng. Cũng như những lần trước, tại đây cô gặp một người tên John và được hắn ta giúp đỡ làm các thủ tục nhập, xuất cảnh khi đang ở nước này. 4 ngày sau, gã ta trao cho Duy visa cùng một va ly “hàng mẫu” để cô quay về nước.

Lần nhận hàng này, cô sinh viên cảm thấy lo lắng khi lượng áo mẫu thì quá ít nhưng chiếc va ly lại khá to. Dọn hết đống áo ra một bên, Duy hoảng sợ khi đáy va ly gồ lên và lớp nhựa lót đã bị cắt rời.

Không dám kiểm tra trong đó chứa gì nên cô điện thoại cho Francis và John thì cả 2 đều bảo “không sao”. Mặc dù hết sức lo lắng nhưng vì đang ở nước ngoài nên cô đành cắn răng xách va ly trở về Việt Nam.

Ngay sau khi về nước, sáng hôm sau cô tức tốc hẹn gặp Francis để làm rõ mọi chuyện. Trước vẻ giận dữ của cô gái trẻ, gã thanh niên da màu liền “tiết lộ” bí mật dưới đáy va ly chính là ma túy mà bọn gã đã ngụy trang “hàng mẫu” để nhờ các cô chuyển giùm.

Duy bàng hoàng đến tái nhợt khi biết được mình là con tốt trong đường dây ma quỷ của “gã bạn tốt”. Ngay lúc cô quyết định cắt đứt mọi liên hệ với Francis và không đồng ý vận chuyển bất cứ một va ly nào nữa thì chàng thanh niên lịch thiệp ngày nào bỗng trở mặt thành một mafia thứ thiệt.

Gã cho biết, sau khi cô đi Cotonu thì mấy ngày sau hắn ta đã trực tiếp liên hệ với Hạ Tiên và mua vé cho cô em cùng đến nước này. Hiện giờ, Tiên đang nằm trong tay đồng bọn của gã ở Cotonu, nếu muốn em gái toàn mạng sống cô phải làm theo mọi yêu cầu của chúng.

Gã ra lệnh cô xách chiếc va ly vừa đưa về tiếp tục sang Campuchia. Đồng thời cô phải sắp xếp để Lợi và bạn của cô ta sẽ xách chiếc va ly mà Hạ Tiên sắp đưa về cùng chiếc va ly mà Lợi đang giữ đi sang nước này.

Lúc này, tại Cotonou, Hạ Tiên cũng phát hiện ra lớp bột trắng mịn được giấu dưới đáy va ly. Biết chắc là ma túy, cô bé sợ hãi điện thoại về báo cho chị gái. Nghe Duy động viên, Tiên đành nghe lời chị và xách va ly về nước.

Tối 18/7/2011, khi vừa về đến cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Tiên đã bị hải quan sân bay bắt giữ quả tang khi thu được gần 4,05 kg ma túy tổng hợp. Trong khi đó, tại TP.HCM, Lợi và bạn gái của mình cũng đã giao nộp va ly mình đang giữ cho cơ quan điều tra.

Lật dưới lớp đáy va ly, công an đã phát hiện 3,5 kg ma túy được cất giấu kỹ lưỡng. Qua thông tin báo chí, Duy biết em gái mình đã về nước và bị bắt nên đã từ Campuchia trở về và ra cơ quan công an đầu thú.

Vì tuổi trẻ bồng bột mà hai sinh viên như các cô đã đánh mất tuổi trẻ, tương lai của mình. Những giọt nước mắt hòa chung những lời nói ân hận, hai chị em cô đều cầu xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để các cô có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo Duy đã ra đầu thú, quá trình điều tra các bị cáo đã chủ động khai báo, giúp cơ quan điều tra thu giữ thêm một valy có chứa ma túy khác, các bị cáo có nhân thân tốt… nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Từ đó, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hạ Duy mức án tù chung thân, Trần Hạ Tiên mức án 20 năm tù cùng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, buộc các bị cáo nộp phạt bổ sung khoản tiền tổng cộng là 80 triệu đồng.

Chủ đề chính: #ma_túy

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn