Thuu Thảoo

Là con gái - Ân huệ hay bất hạnh?

Đăng 7 năm trước

Là con gái, Sướng hay khổ? - đó luôn là một vấn đề nhức đầu muôn thuở trong xã hội ngày nay.

Ông trời không bao giờ cho không ai cả, nếu như có được một thứ, bạn sẽ phải chịu mất đi một thứ, có như vậy mới duy trì được sự cân bằng, và cũng chỉ như vậy cuộc sống mới có thêt tiếp diễn. Con trai các bạn, chỉ đứng trên lập trường của mình và đánh giá qua một vài cá nhân nổi bật mà các bạn biết đến, đã đưa ra lời nhận xét rằng làm con gái sướng đủ đường, được cưng chiều nâng niu và vân vân.. Thế nhưng liệu có bao nhiêu người con trai thông cảm và thấu hiểu được những nỗi khổ của con gái đã bị ẩn lấp và che giấu sau những hào nhoáng về sự sung sướng đó? Liệu chăng có ai hiểu được những nỗi khổ của một loài sinh vật khó hiểu nhất hệ mặt trời, đó chính là con gái chúng tôi, nghe thật là nực cười...

Vào những ngày lễ tết, kỉ niệm và ngày quốc tế tôn vinh người phụ nữ - một nửa của thế giới, con gái chúng tôi hầu hết đều được tặng quà bởi ba, người yêu, chồng hay anh trai... Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những món quà họ tận tay trao cho chúng tôi hay những bất ngờ họ dành tặng, chẳng ai thấy được sự hi sinh to lớn của chúng tôi dành cho họ. Những người con gái thì luôn thay đổi bản thân để mình trở nên đẹp nhất trong mắt nửa kia, lo toan công việc nội trợ, cố gắng nỗ lực bản thân để học tập và làm việc còn con những người phụ nữ, người vợ thì đã hi sinh cả tuổi thanh xuân và nhan sắc của mình cho chồng cho con. Họ từ bỏ sự tự do để về chung một mái nhà với người đàn ông họ yêu thương và tình nguyện cống hiến cho anh ta mọi thứ họ có. Họ chịu đựng khó nhọc vất vả để sinh con, chăm sóc con cái, làm những công việc thường nhật như một nghĩa vụ nhưng cũng vẫn phải tham gia lao động đóng góp chi tiêu gia đình như chồng, nếu không lại mang tiếng ăn bám chồng con. Họ hi sinh thời gian quý báu chăm sóc bản thân để quan tâm đến gia đình nhỏ của mình, suy nghĩ chi tiêu như nào để cho chồng và con một cuộc sống tốt nhất. Họ phải rời xa bố mẹ và đến chăm sóc gia đình nhà chồng, trong khi vẫn phải một tay báo hiếu ba mẹ ruột, lo toan cho họ. Những người phụ nữ tuy được nâng niu chăm sóc, nhưng so với những gì họ dùng để báo đáp lại thì liệu có thấm vào đâu?

Là con gái, có muôn vàn cái khổ...  Nào là phải biết nữ công gia chánh, tề gia nội trợ từ trước khi về nhà chồng,  nào là phải biết khâu vá thêu thùa,  phải biết vân vân và vân vân...

Người ta thường nói phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Nếu ai may mắn lấy được người chồng tử tế, họ chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời. Thế nhưng nếu một người con gái không may mắn mà lấy phải người không ra gì thì họ cũng sẽ rất vất vả,  khó nhọc. Cho dù sự hi sinh dành cho gia đình của họ là như nhau, nhưng ở đời,  chưa chắc cho đi là được nhận lại...

Lại nói tiếp, phụ nữ là sinh vật duy nhất một tháng mất máu bảy ngày vẫn còn tồn tại trong hệ mặt trời này. Các nhà khoa học thống kê rằng một cơn đau bụng kinh của phụ nữ tương đương với việc gãy 10 cái xương sườn cùng một lúc, như vậy cũng đủ thấy nó khủng khiếp như thế nào. Trong khi đó, chỉ một số ít người là được nghỉ ngơi,  phần còn lại vẫn phải lao động và là những công việc nặng nhọc bởi hoàn cảnh không cho phép họ nghỉ ngơi.

Nói ra cái khổ thì nhiều lắm nhưng làm phụ nữa cũng là một ân huệ mà tạo hoá ban cho chúng ta bởi lẽ chúng ta có thể làm mẹ, có thể được nâng niu chăm sóc và bảo vệ,  chúng ta  được hưởng rất nhiều quyền lợi và sự bảo vệ.

Tóm lại, bài viết này, không phải là để nâng cao giá trị người phụ nữ hay gì cả mà nó chỉ đơn giản là suy nghĩ của cá nhân tôi và có lẽ, nó cũng là lời nhắn nhủ đến cánh mày râu: 

Hãy yêu thương, chăm sóc và nâng niu người phụ nữ của bạn ngay khi bạn còn có thể.

Chủ đề chính: #con_gái

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn