Người đơn côi Có ai như tôi không biết về bản thân mình như nào?????

Là thích hay là thứ chấp niệm

Đăng 5 năm trước

Ngày nào tớ cũng dõi theo cậu, vào facebook xem cậu hôm nay thế nào, đọc từng dòng status của cậu, xem ảnh của cậu và người ấy chụp cùng với nhau. Tớ vẫn luôn thích cậu dù người cậu thích lại không phải tớ. Chắc cậu cũng không biết rằng tớ luôn nhìn về hướng cậu đâu nhỉ.....

Tớ Vẫn Thích Cậu Dù Người Cậu Thích Lại Không Phải Là Tớ

Những năm tháng học trò sẽ mãi là kỉ niệm đẹp và cậu cũng là một kỉ niệm đẹp đi qua năm tháng ấy của tớ. Tớ và cậu học cùng lớp cấp 3. Thật ra lúc đó tớ cũng không biết sự tồn tại của cậu trong lớp. Ngày cậu được cô chủ nhiệm phân làm lớp trưởng, tớ quay sang nhìn cậu. Cậu không đẹp trai, cũng không cao, nhưng lại thu hút tớ bởi nụ cười của cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười tim tớ lại lỡ một nhịp. Cứ như vậy tớ thích cậu. Cứ thích cậu từ những năm tháng học trò mà không dám thổ lộ... Một ngày tháng 7 năm 2 tớ biết cậu cùng cô bạn cùng lớp cậu cũng là cùng lớp tớ yêu nhau. Cô bạn ấy đã tỏ tình với cậu và cậu đồng ý. :) cảm giác của tớ lúc đó có chút hụt hẫng và tiếc nuối vì bản thân đã không dũng cảm. Nhưng thực ra nếu tớ có dũng cảm nhưng cậu không nhìn về phía tớ thì tớ cũng chẳng có cơ hội gì để hy vọng đúng không. Tớ có buồn nhưng tớ luôn chúc cho cậu và người ấy hạnh phúc. Ba năm thanh xuân của tớ đứng sau nhìn cậu cùng người ấy bên nhau. Tớ đã từng thầm lặng thích cậu như thế. Đã từng vẫn thích cậu dù người cậu thích lại không phải tớ. Tớ vừa đọc ở đâu đó mấy câu thơ này:

Tôi hỏi lũ sâu xanh

Lá có gì mà thích

Sâu xanh cười khúc khích

Thích đâu cần lý do

Đúng vậy tớ thích cậu vì nụ cười của cậu, vì trái tim ấm áp của cậu. Tớ thích cả cái cách cậu yêu người con gái ấy.  Hiện tại cậu và người ấy vẫn yêu nhau và chuẩn bị có một cái kết thật đẹp còn tớ thì đã hết thích cậu nhưng với tớ cậu vẫn là một góc nhỏ thật đẹp trong tim tớ. :) Chúc cậu và cô gái của cậu thật hạnh phúc.... Cậu có biết không tớ vẫn muốn nhìn cậu đắm đuối lần nữa vào ngày cậu đẹp trai nhất.  Tớ biết ngày cậu đẹp nhất, ngày cậu có nụ cười làm tim tớ lỡ nhịp là ngày cậu và cô gái của cậu cùng bước vào lễ đường và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Tớ hứa đó sẽ là lần cuối tớ say trong nụ cười của cậu. Tớ không biết thích cậu là một thứ chấp niệm trong tớ hay đơn giản vì nhìn cậu tớ liền đã thích
Hôm nay tớ buồn nhắc lại chuyện cũ chút thôi... Nếu cậu có đọc được những dòng này mong cậu đừng trách tớ nhé. Tớ luôn mong hai người hạnh phúc với một tư cách là bạn cùng lớp của hai cậu...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn