LỊCH SỬ KHÁNG TÀU.
Đăng 4 năm trướcMột bài thơ của Cường Nguyễn rất hay và ý nghĩa, mời mọi người cùng thưởng thức!
Nước ta ở cạnh nước Tàu
Trải qua lịch sử cùng nhau vẫy vùng
Sách trời đã định núi sông
Mà tên giặc Bắc mở lòng gian tham.
Bao phen nhòm ngó nước Nam
Để cơn binh lửa nghìn năm chẳng dừng
Nước ta bé nhỏ anh hùng
Giặc kia dẫu mạnh cuối cùng vẫn toi.
Tre Đằng xanh tự bao đời
Để ông Gióng đánh tơi bời giặc Ân.
Tây Âu chặn bước Doanh Tần
Triệu Đà khiếp đảm nỏ thần Cổ Loa.
Trưng Vương đuổi Hán chạy xa
Đông Ngô bái phục vua bà Triệu
TrinhNữ nhi vì nước quên mình
Cưỡi voi trừ giặc, hiển linh giúp đời.
.
Tiêu Lương bị đánh tả tơi
Dám đâu xâm phạm đất trời Vạn Xuân.
Lý Đường sống chẳng yên thân
Mai, Phùng, Dương, Khúc mấy lần nổi lên.
Lưu Cung nhược tiểu đê hèn
Mà mộng bành trướng vẫn quen mùi Tàu
Bạch Đằng Ngô chúa mưu sâu
Ra quân một trận, rửa sầu nghìn thu.
Tống kia nuôi chí báo thù
Mà Bạch Đằng đó mây mù chửa tan
Ung, Liêm bị phá hoang tàn
Trẻ già còn sợ cả ngàn đời nay
Quách Quỳ, Triệu Tiết bó tay
Bởi sông Như Nguyệt vọng bay thơ thần.
Nhà Nguyên nể sợ tướng Trần
Chỉ vì khuấy động mấy lần binh đao
Chương Dương tỏ chí anh hào
Bạch Đằng lại nhuộm máu đào một phen.
Trương, Hoàng thừa dịp bon chen
Để Lê Thái Tổ nổi lên phất cờ
Lam Sơn gây dựng cơ đồ
Chi Lăng diệt viện, Đông Đô vây thành
Cho trang sử Việt thêm xanh
Khiến triều Minh phải tan tành giấc mơ.
Càn Long nối tiếp vết nhơ
Đống Đa máu giặc đến giờ còn tanh
Họ Tôn vứt ấn, bỏ thành
Cầu phao chặt đứt, quân Thanh chết chìm.
Biên cương tiếng súng chẳng im
Hoa ban vẫn rạng, hoa sim vẫn ngời
Phát huy truyền thống đẹp tươi
Việt Nam đè bẹp biển người Trung Hoa
Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Còn in khí phách Gạc Ma đời đời.
***
Trung Quốc à, Trung Quốc ơi
Chớ vì lớn mạnh mà chơi ngang tàng
Nếu còn mộng chiếm lân bang
Hãy mau xem lại sử vàng sẽ hay
Đống Đa xương chất tận mây
Bạch Đằng sóng nước tới nay vẫn hồng
Việt Nam con cháu tiên rồng
Quyết tâm gìn giữ núi sông biển trời.