Tiểu Quyên

Loạt ảnh thanh xuân vườn trường

Đăng 3 năm trước
Loạt ảnh thanh xuân vườn trường

Thanh xuân sẽ chẳng quay về được đâu, hãy trân trọng khoảng thời gian khi còn được bên nhau...

Ngày bế giảng, hôm ấy trời rất xanh, và ngày hôm sau vẫn thế, nhưng có lẽ khoảng thời gian tươi đẹp sẽ không bao giờ trở lại nữa. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ, chỉ biết về nhà và đến chỗ học thêm sẽ chẳng thể quay về. Thanh xuân của chúng ta có lẽ cũng đều giống nhau, bạn có thể có một thanh xuân nổi loạn hay một thanh xuân lặng lẽ, nhưng khi nhớ về chúng ta vẫn cảm thấy nuối tiếc, cũng chẳng biết nuối tiếc thứ gì ở đó, có lẽ là tuổi trẻ? Hãy trân trọng những khoảng thời gian bên nhau, vì sẽ không còn lâu nữa chúng ta sẽ không còn gặp nhau đông đủ như thế. Dẫu có sau này gặp lại, chúng ta vẫn không thể là chúng ta của năm đó nữa rồi. Nhiều thứ phải lo toan trong cuộc sống, làm chúng ta không thể nào cứ sống với tâm trạng, với cảm xúc của tuổi 18. Cảnh vật vẫn thế, nhưng chúng ta đã thay đổi rồi! 

Loạt ảnh gửi tặng bạn



Tốt nghiệp rồi!

Tiểu Quyên

Chủ đề chính: #thanh_xuân_vườn_trường

Bình luận về bài viết này
2 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn