John Tran ''Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗi lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp''. - Hellen Keller

Loạt ảnh thú vị của tác giả người Tây Ban Nha - Andrest khiến chúng ta bật cười

Đăng 5 năm trước

Cuộc sống của các loài động vật cũng thú vị không kém chúng ta. Tác giả người Tây Ban Nha - Andres - đã khắc hoạ nhiều tình huống dưới góc nhìn hài hước.

Tất nhiên răng không phải là một loài động vật, nhưng tình huống này khiến chúng ta không khỏi bật cười. Cũng tại tình huynh đệ của các "đồng chí" răng làm khổ không biết bao nhiêu người. Từ nay khỏi mong sum vầy nữa nhé, ở đấy làm những chiếc răng yên phận đi.

Tình bạn giữa voi và thỏ, đôi khi đơn giản là dám chơi dám chịu. Mà thỏ cũng chịu chơi nhỉ, không biết lúc voi tức giận mọi chuyện sẽ thế nào?

Nếu người ta được mệnh danh là chân dài, hươu nhà ta lại được gán mác "cổ dài lưu manh". Cổ dài được lợi đủ thứ, mà lợi nhất là... copy bài thoải mái, che đâu cũng thấy.

Đừng giỡn với cú mèo, chẳng qua người ta không muốn dọa bạn thôi. Muốn đọ mắt to à? Không có cửa đâu nhé!

Chơi khăm kiểu ngựa và vịt làm biết bao người hiểu lầm tai hại. Bởi vậy, trong cuộc sống cần kiểm tra kỹ mọi thứ, kẻo gặp trường hợp tương tự thì mệt mỏi lắm.

Đừng có lúc nào cũng tưới nước vào mặt người khác rồi chào hỏi xã giao như thế. Để đổi ngược lại xem có thoải mái không nhé?

Che dù đi dưới mưa là xưa rồi, trú mưa kiểu dơi mới là phong cách. Vừa ngủ, vừa cầm dù ngược chắc không thoải mái lắm đâu nhỉ?

Trên đời này có kỳ lân không? Không ai dám chắc điều đó cả. Vì vậy, ngựa đừng cố giả danh, làm màu để được chú ý làm gì. Đôi khi nổi bật quá lại là điều khiến bạn bị nghi ngờ thêm mà thôi.

Tranh: Andres J Colmenares

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn