Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Lời người ngoại Đạo

Đăng 8 năm trước

Mặc dù bà ấy là một Phật Tử thuần thành mấy chục năm nay nhưng dường như sự chấp ngã trong lòng vẫn còn quá sâu làm đứa con bỏ ăn cơm chiều chui vào phòng rấm rứt khóc.

Chiều nay qua nhà đứa em chơi thấy nó xin mẹ để Noel cùng bạn bè đi chơi lễ mà mẹ nó chửi thấy rầu

"Noel là ngày của mấy người đạo Chúa, mày đạo Phật đi làm gì, ở nhà".

Mặc dù bà ấy là một Phật Tử thuần thành mấy chục năm nay nhưng dường như sự chấp ngã trong lòng vẫn còn quá sâu làm đứa con bỏ ăn cơm chiều chui vào phòng rấm rứt khóc. Không biết có bạn nào đã gặp hoàn cảnh trớ trêu này chưa?, nhưng riêng tôi, nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình cũng gần y như vậy, nhưng sau này lớn dần tôi đã giải thích cho mẹ để mẹ cảm thông hơn vì nếu không có sự truyền thông trong việc này thì rất tai hại về sau, nhất là trong vấn đề hôn nhân.

Mô tả hình ảnh

Noel là dịp để tất cả tôn giáo chúng ta cùng nhau quây quần và nhớ nghĩ đến Người

Tôi không phải là người đạo Chúa, tôi cũng không hiểu vấn đề cải đạo có từ khi nào và việc đó có ích gì nhưng gần ba mươi năm sống tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu bi kịch từ việc này, tinh yêu bị cưa đôi, xẻ dọc, bị dè chừng, cấm đoán chỉ vì lý do hết sức ngớ ngẩn là không cùng tôn giáo. Tại sao? giá mà chúng ta hiểu rằng tôn giáo trên đời thì rất nhiều, nhưng Đạo chỉ có một, thì tuyệt vời quá!. Lúc đó hai người khác đạo vẫn có thể cùng nhau đứng trong giáo đường hay tu viện , lúc đó chỉ có tình yêu hiện diện,chỉ có giai điệu tình yêu phát ra tiết tấu và tình yêu sẽ có măt khi bản ngã con người vắng bóng.Theo Kinh Thánh thì ngày xưa Chúa Jesu đi du thuyết khắp nơi, nhưng tất cả những người trọn vẹn đi theo Chúa là những con người rất đỗi bình thường, thậm chí là tầm thường, không có đến một người trí thức, một học giả nào, mà trái lai các vị học giả lừng danh thời ấy lại lại không chấp nhận đường lối giáo hóa của Chúa. Họ phản ứng dữ dội, muốn giết Chúa. Vì sao? Vì Chúa rao giảng về tình yêu, hòa bình, Chúa nói về đức tin trong sáng và tình yêu giữa con người với nhau. Chúa dạy làm sao kết nối hai con người hai trái tim lại với nhau và cùng nhau chung sống hạnh phúc. Những gì Chúa rao giảng đi ngược lại truyền thống xã hội thời đó vì họ quen sống trong đấu tranh, trong tư tưởng hơn thua, thắng bại, trong hào quang tôn giáo hãnh diện phỉnh phờ lừa gạt tâm trí họ. Tự ái được vuốt ve mỗi khi họ nói tốt về tôn giáo và ca tụng thần linh mình tôn thờ, những kẻ đó liên kết lại với nhau tìm cách giết Chúa và rồi họ tìm được Judas..

Trong hôn nhân cũng thế vì lý do tôn giáo thì hết sức phù phiếm, chúng không dẫn bạn đi về đâu cả, cả ngay bạn kéo được đối phương về tôn giáo của mình thì đó cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Bạn nên hiểu rằng tình yêu thuộc về bản ngã, về cái tôi và cái tối đó hầu như không thể nào xâm nhập vào tâm điểm của nó cả, nó chỉ là chu vi là vòng tròn ngoại giới. Nếu bạn lấy lý trí đề đàn áp tình yêu với cái đầu đầy chấp ngã thì dù có Kinh Thánh, Kinh Phật, Kinh Vệ Đà, Kinh Koran bạn vẫn mãi mãi là một kẻ xa lạ với chân lý

Mặc dù có duyên được tiếp xúc với Kinh Phật từ năm 14 tuổi, gia đình có người ở tu viện và chịu sự chi phối ảnh hưởng tâm linh toàn bộ là Phật Giao nhưng tôi vẫn khuyên gia đình, bạn bè nếu có dịp bạn đạo Phât thì hãy một lần trong đời đến nhà Thờ để nghe giáo lý, để cầu Nguyện và cảm nhận đức tin được soi sáng từ Chúa Trời, còn đạo Chúa, Tin Lành thì hãy đến tu viện, Chùa để cảm nhận sự thanh tịnh bình an và sự gia hộ của chư vị Bồ Tát, hãy đừng dùng kiến thức của mình nữa, sự hiểu biết chỉ dẫn đến tranh luận, xin cứ để mọi tôn giáo tự nhiên như là chính nó

God Bless You!

Chủ đề chính: #noel

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn