Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Mài giũa ĐÓA HOA TÂM

Đăng 4 năm trước

Ngày nào còn được đi, được nhìn, được nghe, được gặp gỡ mọi người, được ghi lại những trải nghiệm của bản thân là còn được sống. Sống rất yêu thương!

Thỉnh thoảng, trên chuyến hành trình dài, đeo tai nghe, bật nhạc, lại tự hỏi, liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên? Nhưng rồi nhanh chóng quên đi sự ủy mị thoáng qua, nhận ra rằng muốn đến được đích, thì phải bước đi trước đã. Thứ quan trọng không chắc nằm ờ đích đến, mà nằm rải rác dọc đường đi, nếu quan sát, để ý, sẽ tự dưng bắt gặp

Thỉnh thoảng, phải nhìn sang hai bên, để xem có sót lại thứ gì quan trọng hay không, nếu không một khi lỡ đánh mất sẽ chẳng thể vãn hồi.

Người thông minh dùng nụ cười chinh phục thế giới, kẻ ngu ngốc mới bị sự phẫn nộ chinh phục. 

 123 tạm biệt hạnh phúc - Thiên Tầm


Nếu trái tim con người bị một thứ bẩn thỉu che lấp thì phải làm thế nào mới có thể khiến nó khôi phục sự trong sạch? 

 Truy Tìm Ký Ức - Đinh Mặc 


Những thứ như giang sơn, được cũng nhanh, mất cũng nhanh, nó đã được định, để các ngươi truy đuổi, nhưng chẳng bao giờ thuộc về bất kỳ ai. Những thứ như nhân tâm, tới nhanh, đi còn nhanh hơn. Nhân tâm không hề chịu chi phối, nhân tâm của mỗi người chỉ thuộc về cá nhân người đó, ngươi tốt với hắn, hắn do do dự dự với ngươi, ngươi lưỡng lự với hắn, hắn lập tức rời bỏ ngươi. Cho nên giang sơn và nhân tâm, kẻ nào muốn có toàn bộ là rất ngu muội, bởi kết cục khó tránh khỏi tịch mịch.

Quốc tướng gia thần toán - Nhĩ Nhã


Có một số việc làm ra phải trả giá thật nhiều, nếu không vĩnh viễn cũng không có cách nào cứu vãn, vì vậy sẽ mất đi thứ gì đó.

Bà xã, em không ngoan - Phác Hy


Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu. Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, dù xảy ra chuyện gì, âu sầu ủ dột, tìm cách trốn chạy hay dũng cảm, kiên cường đối mặt đều phụ thuộc vào tố chất tâm lý của mỗi người… 

 Ốc sên chạy - Diệp Chi Linh 

 

Người không muốn thổ lộ tâm sự của mình cho người khác, đa phần đều biểu lộ tình cảm bằng con chữ. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có một cách để giải toả, bất luận là ôm búp bê khóc lóc hay đấm tay vào tường, đều giống nhau. 

 Anh hận anh yêu em - Tiểu Hài Tử Ngươi Đến Đây

Tôi thấy IRIS tím trên ngọn đèn trôi nổi... 

Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự, dù chưa chắc đã hiểu rõ nhau, nhưng sẽ ở bên cạnh nhau bất kể bạn mình là người thế nào. 

 Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu 


Ngươi không cần tương cầu, việc gì có thể làm, không cầu cũng có thể thành, còn việc không thể làm, cầu xin vạn lần cũng bằng không. Sai một ly, đi một dặm. 

 Hương mật tựa khói sương - Điện Tuyến 


Có một số người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi, có một số thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ, có một số chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng, có chút hy vọng về thực tại hay tương lai, chỉ có thể lựa chọn quên đi. Có một số tâm sự, bất lực, chỉ có thể tự mình tiêu tan...  

 Huyền của Ôn Noãn - An Ninh 


Phàm hễ gặp phải chuyện gì, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Trong đó có một loại người, đem tất cả mọi chuyện chôn dưới đáy lòng, không nói cho người khác biết... 

 Vô Sắc công tử - Thẩm Tiểu Chi

Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi. 

Từ sao Hỏa đến La Mã - Tiểu Hài Tử Ta Đến Đây 


Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại. 

 Đại mạc dao - Đồng Hoa 


Một lời hứa vào lúc quan trọng nhất lại không thực hiện thì chẳng khác nào bị phản bội. Và sau này dù có đi thực hiện thì cũng đã vô nghĩa. 

 Tuyển tập tản văn hay - Trương Tiểu Nhàn 


Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung... 

 Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên - Bạch Lạc Mai | Lục Bích dịch 


Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ.  

Oan gia tương phùng - Tiêu Diêu Hồng Trần 


Cô sợ người khác trút bỏ những bí mật của họ cho mình. Người nói ra những điều đó sẽ thấy nhẹ nhàng, giống như đã nhổ một bãi đờm, còn người buộc phải nghe thì không thể không dành một chỗ trong bộ não để chứa thứ mà chưa hẳn đã khiến cho người ta thấy vui. 

 Phù thế phù thành – Tân Di Ổ 


Cuộc sống vốn là do từng chuỗi từng chuỗi tiếc nuối tạo thành, quen rồi thì tự khắc sẽ không tính toán nữa. 

 Biến yêu thành cưới - Lục Xu 


Thực ra có lúc tôi cảm thấy, hỷ nộ ái ố của con người giống như đoá hoa này, cậu mở mắt ra nhìn nó, nó sẽ tồn tại, cậu nhắm mắt lại, cũng hoàn toàn có thể xem nó là hư vô. Nghĩ như vậy thì có thể thư thái, cố chấp quá cũng không cần thiết. 

 Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ 


Thế gian này xưa nay không có sự việc hoàn mỹ, giống như trăng tròn trăng khuyết, hoa nở hoa tàn, tụ tan ly hợp. 

 Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất - Bạch Lạc Mai 


Xem ra được và mất một thân phận là một việc rất dễ dàng. Song, những biến cố và tổn thương trong tình cảm là một quá trình cần phải trả giá. Ngẫm lại, con người trong quá trình chuyển đổi từ thân phận này sang thân phận khác đã dùng hết cuộc đời mình.  

 Đảo Tường Vy - An Ni Bảo Bối

Có tư tưởng liền sẽ có lòng tham, lòng tham nghĩ muốn đạt được càng nhiều, tưởng muốn trở thành càng mạnh, nhưng không biết càng nhiều càng mạnh vốn được thành lập nhờ đánh đổi sự thỏa mãn và niềm vui vẻ. Lấy khởi điểm tìm kiếm khởi điểm, buồn cười thay. 

 Đại thánh, đừng đánh ta - Quỳnh Cửu Khiêm 


Thứ không chiếm được bao giờ cũng là thứ tốt nhất, không phải vì nó tốt thật, mà là vì không có được nên không cam lòng. 

 Chạy đâu cho thoát - Minh Nguyệt Thính Phong 


Ngươi có được những thứ mà người khác tha thiết ước mơ, điều ngươi khát cầu có lẽ là điều mà người khác cố gắng thoát khỏi. Cứ mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình, không bằng quý trọng những gì mình đang có. Từ xưa, chuyện tốt khó vẹn toàn. 

 Nắm tay người kéo người đi - Thiên Hạ Vô Bệnh 


Điều vui vẻ nhất trong cuộc đời con người không phải là nhớ lại những gì đã có mà là trân trọng những gì đang có. Niềm vui hiện tại sẽ dần che lấp niềm vui trong quá khứ. Bởi vì con người nên hướng về phía trước. 

 Ốc sên chạy - Diệp Chi Linh 


Thật ra đôi khi giữa người với người ở chung với nhau, chỉ cần bước một bước về phía trước mà đối phương lại không lui về sau, cũng là một bước tiến triển rồi. 

 Cánh đồng lúa mạch - Thập Tứ Khuyết 


Đức Phật nói: " Gió không thổi, buồm không lay, lòng các con phải động". Có người cho rằng đó là duy tâm, thực tế khi mọi thứ không thể thay đổi, thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi là thái độ. 

 Chân trời góc bể - Diệp Lạc Vô Tâm 


Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. 

 Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu


Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác.

Vân Trung Ca - Đại Mạc Dao


Có đôi khi, niềm hạnh phúc ào tới quá đột ngột sẽ khiến cho người ta có một cảm giác không thật, khiến người ta thật sự sợ hãi chỉ cần xoay người một cái là hạnh phúc sẽ biến mất.

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang - Ức Cẩm 


Sinh mệnh thật quá nhỏ bé, chúng ta có thể nắm chắc được bao nhiêu thứ ( ?), nếu đã vậy, tại sao không thể mở rộng lòng mình, sống thật tốt mỗi ngày?

Thời gian hoa nở - Tô Lạc 


Những thứ ta vốn khổ sở kiếm tìm, khi không nhìn thấy cũng đành chịu nhưng nhiều lúc vô tình phát hiện ra mà lại phải bất lực nhìn nó rơi tuột qua kẽ tay.

Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ


Nhiều năm qua, tôi luôn học tập một việc, chính là không quay đầu lại, chỉ vì bản thân chưa từng làm chuyện gì phải hối hận, không hối hận vì những chuyện mình đã làm. Mỗi bước đi của cuộc sống, đều phải trả giá đắt. Tôi có được một ít những gì mình muốn, mất đi một ít những gì mình không muốn mất. Nhưng con người trên thế giới này, có phải ai cũng như vậy đâu?

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa

Lặng lẽ sống giữa sự ồn ào của thế giới...  

Đá lạnh trong nước lổn nhổn rồi sẽ dần tan... cũng chỉ còn lại sự tinh khiết quý giá không màu, không mùi, không vị 

_ Huyền Iris_

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn