lam lam

Mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái

Đăng 4 năm trước

Xu hướng của giới trẻ hiện nay

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng:''Mình đã làm đúng trách nhiệm của một người cha,người mẹ bao giờ chưa?''

Có lẽ là không,vì đa phần con người sinh ra và lớn lên theo đúng quy luật của tự nhiên (lớn lên,dựng vợ gả chồng,sinh con),đó đều là bản năng,đã  có ai đã từng dạy bạn cách để làm cho,làm mẹ thế nào không.

Bạn có từng nghĩ rằng cách mình nuôi dạy,giáo dục con cái là sai.Khi đi làm về vì bức xúc trong công việc mà bạn đã trút giận lên con cái.Hay quan tâm con cái bằng cách cho tiền rồi để đấy?

Vậy tại sao lại có những đứa trẻ hư hỏng? Trở thành những đứa trẻ trộm cắp,ăn chơi,đua đòi ...và còn rất nhiều lối sống thiếu tích cực khác.Đã bao giờ bạn nghĩ rằng thà không có còn hơn là có những đứa con như vậy.

Chính bạn cũng không biết rằng mình cũng là kẻ đã tạo nên chúng?Bạn đã bao giờ ngồi lắng nghe những ý kiến của con cái chia sẻ hay chưa,hay kể những chuyện buồn vui trong cuộc sống này.Những lúc con cái muốn gần gũi thì bạn lại đẩy chúng ra xa vì thế nên chúng mới  tìm đến những người thấu hiểu mình và lầm đường lạc lối.Bạn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đi cho con đi chơi,dã ngoại nhưng lại không lỡ bỏ ra 1 số tiền ít ỏi để đi học những lớp kĩ năng sống để thấu hiểu con cái của mình hơn.

Điều những đứa trẻ cần đó là chỉ cần bạn quan tâm đến chúng hơn một chút,lắng nghe những điều chúng nói,thay đổi cách sống,cách suy nghĩ của chính mình.Liệu bây giờ có quá muộn hay không?

Hãy hành động trước khi quá muộn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn