Minh Tiệp Làm Culi tại Ohay TV

Bức ảnh lan truyền: Bà mẹ tàn tật quỳ xin con tha thứ… vì không mua được iPhone

Đăng 8 năm trước

Nếu không có cha mẹ, chúng ta sẽ chẳng thể có mặt trên đời này. Và nếu không có cha mẹ, bạn và tôi có lẽ sẽ chẳng thể lớn khôn và trưởng thành như ngày hôm nay.

Nếu không có cha mẹ, chúng ta sẽ chẳng thể có mặt trên đời này. Và nếu không có cha mẹ, bạn và tôi có lẽ sẽ chẳng thể lớn khôn và trưởng thành như ngày hôm nay.

Cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, và dạy bảo chúng ta nên người. Họ luôn bên cạnh ta, bảo vệ ta, và đem lại cho ta tất cả những gì tốt đẹp nhất mà không hề đòi hỏi được báo đáp.

Thế nhưng, không phải lúc nào cha mẹ cũng có tất cả những gì chúng ta mong đợi.

Một bà mẹ nghèo đã không thể mua chiếc iPhone mà con gái bà hằng ao ước. Vì không làm vừa lòng con, bà đã quỳ xuống mong con tha thứ…

Mô tả hình ảnh

Bức ảnh trên được nhân viên của hãng Oppo chụp tại trung tâm mua sắm Harbor Mall ở thành phố Pattaya, Thái Lan, và sau đó chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Trong ảnh là một bà mẹ có gương mặt khắc khổ, quần áo giản dị, và một đôi chân tật nguyền. Đối với người phụ nữ ấy, bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể miễn là được có con gái bên cạnh.

Mặc kệ cho mẹ khóc lóc và van nài, nhưng cô con gái hơn 10 tuổi vẫn không hề động lòng. Theo nhiều chia sẻ trên mạng, cô bé thậm chí còn trách mắng mẹ và để mặc bà trong sự tủi hổ trước nhiều người.

Mô tả hình ảnh

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng và nhận được sự chú ý từ cộng đồng.

Bức ảnh cũng để lại cho chúng ta lời nhắc nhở, đó là yêu thương và lý trí của bậc làm cha mẹ, và đó còn là đạo hiếu của phận làm con. Hy vọng những cô bé, cậu bé, nếu đã từng một lần “vô tâm”, hãy hiểu và kính trọng cha mẹ, bởi sẽ không có gì cao quý hơn tình mẫu tử mà cha mẹ dành cho chúng ta.

Hồng Liên/Đại Kỷ Nguyên

Chủ đề chính: #iphone

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn