hong nguyen

mẹ tôi khổ nhiều rồi

Đăng 5 năm trước

ở ngoài người ta luôn cho rằng nhà tôi rất hòa thuận yêu thương nhau nhưng họ đâu biết mẹ tôi đã phải nhẫn nhịn để giấu cái tủi nhục đó

mẹ tôi người đàn bà chịu nhiều tủi nhục bần cùng 

có lần bà nói với tôi mẹ hối hận khi đã sinh ra con nếu không có con mẹ đã không khổ đến vậy

đó lần đầu tiên tôi thấy mẹ như một người mất trí nói chuyện một mình bên cạnh là một đĩa mực và vài lon bia 

tôi có thể làm gì ngoài việc khóc

và lần thứ hai, tôi thấy hóa thành một con người khác liên tục la mắng, khóc lóc bà nói là hồng ơi sao mẹ khổ thế này cả thế giới biết chỉ có mỗi mẹ là không biết thôi con

và vượt qua tất cả mẹ không hề nói bất kì chuyện gì dẫn đến việc bà lại thành ra vậy bà luôn miệng nói mẹ ổn mà con đừng lo

và lần thứ ba bà khóc lóc chạy lên phòng tôi mẹ xin lỗi mẹ không chịu nổi nữa tụi con đừng nghĩ là mẹ theo trai nhé đợi mẹ ổn định rồi mẹ sẽ đón tụi con

và bà còn nói chiều đừng đợi mẹ, mẹ sẽ không về đâu 

mẹ sẽ ở gần đây không ở xa đâu mẹ kiếm được phòng trọ rồi mẹ mua giường chăn gối rồi mẹ đón tụi con

tôi bất lực 

mẹ tôi ra đi với hai bàn tay trắng sau 20 năm lao động vất vả 

trong ba lô mẹ tôi chỉ vài bộ đồ đi làm và giấy tờ của bản thân

ngày đó tôi khóc rất nhiều mặc dù tôi ủng hộ mẹ đi vì mẹ đã quá khổ giới hạn chịu được không còn nữa 

từ bé đến lớn trong nếp sống của gia đình tôi cái phải học đầu tiên là nhìn sắc mặt của ba tôi để sống 

cho nên tôi không thể phản kháng cái cách sống từ từ nó đã là điều dĩ nhiên sự bình thường

ba tôi vui thì tôi có thể tự nhiên thỏa mãn 

ba tôi bực bội thì chỉ có thể chịu đựng

ba tôi có tính gia trưởng cao cho nên cuộc sống hồi bé của tôi chỉ có sự phục tùng 

cảm xúc chỉ được thể hiện của sắc mặt và tâm trạng của người ba tôi phải coi cái đó là việc níu kéo để sống trong nhà tiếp

nếu đã bị vậy bạn nghĩ tôi có thể bảo vệ mẹ không 

tôi chỉ biết khóc và sợ sệt

cho nên ngày đó quyết định để mẹ đi để mẹ sống cuộc sống tự do không cần để ý sắc mặt của bất kì ai

ba tôi hồi bé tôi đã từng coi ông là người đàn ông tuyệt vời " không rượu ,thuốc lá ,cờ bạc, trai gái" quá hoàn hảo 

nhưng về thời điểm trung niên ông liền thể hiện một con con người độc tài đầy tính  xấu bắt đầu xuất hiện

ông hút thuốc lá lúc chỉ là hàm lượng nhỏ giờ là vô số 

ông hay đi nhậu chi mạnh vào việc đi ăn nhậu với bạn bè

cũng có thời gian ông tập tành nhắn tin với một cô gái nào đó sinh năm 1995 và khi tôi biết chuyện này trong mắt tôi ông là một gã tồi

ông hãy ném bất kì một thứ đồ gì khi có mặt ở đó để khẳng định tâm trạng không tốt người trong nhà phải biết tránh đi chỗ khác không nên xuất hiện

ba tôi là vậy đó 

ở ngoài người ta luôn cho rằng nhà tôi rất hòa thuận yêu thương nhau 

nhưng họ đâu biết mẹ tôi đã phải nhẫn nhịn để giấu cái tủi nhục đó 

 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn