MẸ TÔI
Đăng 3 năm trướcAi mang lạnh cất vào đông/ Thêm còng dáng mẹ xuống đồng chiều nay/
MẸ TÔI
Ai mang lạnh cất vào đông
Thêm còng dáng mẹ xuống đồng chiều nay
Gió chi hun hút vai gầy
Oằn đôi quang gánh đôi tay buốt lòng
Một đời sương gió long đong
Thân cò tất tưởi quay vòng héo hon
Sớm khuya lặn lội mỏi mòn
Thanh xuân gửi lại đàn con nên người
Đêm đông giọt lệ buông rơi
Thân già hiu quạnh dần vơi cõi người
Mẹ ơi vất vả nhiều rồi
Giờ vui con cháu thảnh thơi tuổi gi�
Con mong mẹ khoẻ thêm ra
Lá trầu vôi thắm quyện hoà tình thương
Bão giông trên mọi nẻo đường
Cũng đừng nản chí, quê hương mẹ chờ
Sắn khoai thơm cả vần thơ
Câu ca mẹ hát ầu ơ thuở nào
Ngọt lời cổ tích ca dao
Sân phơi đầy nắng lao xao thóc vàng
Đông về lạnh giá mênh mang
Trong vòng tay mẹ con càng ấm êm
Cho con trái chín ngọt mềm
Ân tình sâu nặng càng thêm ngậm ngùi
Con thương lắm lắm mẹ ơi
Ghi lòng tạc dạ biển trời công ơn
Nâng niu năm tháng roi đòn
Con hoà bóng mẹ sắt son kiếp người.
10/1/2021