Lê T.Thu Thảo

Năm 18 tuổi, làm gì khi mất định hướng.

Đăng 5 năm trước

Đọc - ngẫm về tuổi 18 và bước đi đúng con đường bằng đôi chân của mình

Tôi từng nghe được ở đâu đó một câu nói như thế này: “Sai lầm có thể chấp nhận khi ta còn trẻ; nhưng đừng kéo lết nó vào tuổi già”.Tôi tự đặt ra một cột mốc cho những sai lầm đó. Làm gì thì làm, bay nhảy thế nào cũng được cho đến năm 30 tuổi. Đó sẽ là thời khắc tôi biết mình là ai, cần làm gì và sẽ làm được bao nhiêu trong cuộc đời này.Khi tôi 18, tôi cũng như các bạn vậy. Thích thì làm không thì bỏ. Sau này mới biết có nhiều thứ không thích mình vẫn phải làm. Viên đạn bạn nhả ra ở quá khứ sẽ bắn đại bác vào tương lai bạn. Những gì bạn làm hôm nay sẽ góp phần là bạn của ngày mai.18 tuổi, làm thế nào để có được những nền tảng tốt cho tương lai? Tôi tin đó là băn khoăn của rất nhiều bạn trẻ. Các bạn đang đứng ở ngưỡng cửa của quá nhiều sự lựa chọn. Bạn nhỏ bé giữa đời bộn bề. Nhưng đừng vì những bộn bề ấy khiến cho bạn nao lòng khi bạn cần phải vững vàng nhất.Thứ nhất, cần có niềm tin vào chính mình. Không gì khác, bạn gieo suy nghĩ tích cực, bạn hướng hành động tốt cho bản thân. Hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo nên được thói quen và thói quen thì tạo nên tính cách. Hãy nhìn sâu vào trong chính bản thân mình. Thế giới ngoài kia bao la là vậy những hành trình đáng giá nhất là khám phá chính mình. Mình đến với cuộc đời này để làm gì, mình mạnh yếu ở đâu, mình hạnh phúc nhất khi được làm gì. Từng mảnh ghép nhỏ của cuộc hành trình này không ai ngoài bạn phải đứng dậy và tìm kiếm. Khi bạn hiểu chính mình, lòng bạn sẽ bình yên và vững vàng trước mọi sóng gió.Thứ hai, cần sống ở thể chủ động. Tôi vẫn thường nói với học trò thân cận của mình. Không ai có thể cầm tay ai từ đêm đến sáng, cùng nhau đi đến hết cuộc đời này. Mày là người duy nhất quyết định mày sẽ đi bằng gì đi đến đâu. Vì thế, đứng trông đợi vào bất cứ một ai khác ngoại trừ chính mày. Cái gì không biết thì hỏi cái gì không giỏi phải học. Thế giới đã phẳng, thông tin đầy rẫy, đừng để tuổi trẻ chôn vùi trong những viện cớ đổ lỗi và hối tiếc.Thứ ba, hãy cứ làm điều gì đó đi. Cuộc đời không đẹp xinh và tình bể bình như mấy bộ phim lãng mạn chỉ cần là có nhau thế là đủ hạnh phúc rồi. Sẽ có những lúc bạn chán nản và hoài nghi chính mình. Sẽ có lúc tất cả những đen tối nhất của cuộc sống ập đến với bạn. Nhưng thứ gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn.Thay vì ngồi đó than vãn và đau khổ, hãy nhấc mông lên và làm một điều gì đó đi. Bất cứ việc gì! Hành động là thứ duy nhất có thể biến ước mơ thành hiện thực. Hãy thôi ngồi đó và chờ thành công rực rỡ chỉ sau một đêm.Cuối cùng, tôi chúc các bạn đừng bỏ cuộc. Vì đó là điều tốt đẹp nhất các bạn có thể dành cho chính mình sau rất nhiều cố gắng.Ngày mai lại là một ngày mới. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Keep moving!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn