Chiếc Lá Nhỏ Thích viết, thích chia sẻ........

Ngắm bình minh trên đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt

Đăng 8 năm trước

Đến Đà Lạt bạn nhớ ghé thăm đồi chè Cầu Đất để tận hưởng màu xanh yên bình trên xứ sở ngàn hoa này.

Đà Lạt mùa giêng hai không khí lạnh bao trùm, sương mù phảng phất làm cho du khách như lạc vào cõi mộng. Đến đây, ngoài việc được thăm thú những địa điểm du lịch hấp dẫn, du khách còn được thả hồn mình vào một khung cảnh nên thơ, yên bình. Sẽ là một thiếu sót cho người khách lữ hành khi đến nơi đây mà quên đến đồi chè Cầu Đất để đắm mình trong một màu xanh bạt ngàn tít tắp.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm 25 km, đồi chè Cầu Đất là một trong những điểm đến thú vị đối với du khách khi đặt chân đến nơi này. Có thể nói, đồi chè này là nơi có một màu xanh độc đáo mà khó nơi nào ở Đà Lạt có được. Lần đầu tiên đến đây, tôi cảm thấy bất ngờ trước một màu xanh ngắt của đồi chè. Nhìn từ xa, chân trời như hiện lên mồn một, bầu trời sà thấp xuống đón nhận sắc xanh tự nhiên của lá chè.

Nhìn những đồi chè xanh cứ nối đuôi nhau, người thưởng ngoạn có cảm giác như mình đang đứng giữa trung tâm của đất trời, cảm nhận cái chân trời như sát bên mình vậy. Cố đến tới chân đồi thì lại cảm giác chân trời xa hơn, không thể đi đến được. Những người dân ở đây cho biết rằng, màu xanh của chè là vô tận, trải qua bao nhiêu năm đồi chè ấy vẫn còn giữ mãi một màu xanh triền miên, bất tận.

Sở dĩ, đồi chè Cầu Đất giữ được một màu xanh ngắt là nhờ tọa lạc ở độ cao 1650m so với mặt nước biển, quanh năm không khí trong lành mát mẻ, nhiệt độ phù hợp để cây chè sinh sôi và giữ được một màu xanh đặc trưng ấy. Cũng chính màu xanh này đã làm biết bao người khách lữ hành phải đắm say, mê mẫn. Nhiều người vẫn thắc mắc, cây chè nơi Cầu Đất không cần tưới nước mà vẫn tươi tốt quanh năm. Phải chăng, thiên nhiên đã ban tặng không khí trong lành để đồi chè “phát huy” một màu xanh đặc trưng vốn có của nó.

Những ai thích thưởng ngoạn thiên nhiên hoang dã thì đồi chè này là một điểm đến vô cùng thú vị. Một cảm giác thư thái bởi dai dẳng một màu xanh làm dấy lên trong lòng du khách một cảm giác yên bìnhmà khó tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác. Màu xanh của đồi chè cũng chính là sức sống mơn mởn của con người nơi xứ sở ngàn hoa. Trải qua những thay đổi của tiết trời, những cây chè ấy vẫn căng tràn sức sống, vươn mình cho ra những lá chè non để đón chờ bàn tay của du khách sờ vào.

Buổi sáng đẹp trời đến đồi chè Cầu Đất,mọi phiền toái của cuộc sống kinh tế thị trường dường như tan biến nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản biết bao. Ngoài tận hưởng không khí mát mẻ trong lành bên các luống chè, bạn cũng đừng quên ngắm những cánh hoa chè trắng mỏng manh, hay những trái chè nho nhỏ, tròn xinh như những viên bi dưới những cội chè lâu năm rải rác trên các đồi chè. Bạn cũng đừng quên mua một gói chè xanh Cầu Đất mang về thưởng thức để lưu lại một dấu ấn trong lần tham quan xứ sở sương mù Đà Lạt.

Chủ đề chính: #Đà_Lạt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn