Bảo Thanh Lương

Ngao du An Giang

Đăng 5 năm trước

Thơ Lục Bát về thắng cảnh ở An Giang

Thênh thang đi giữa núi rừng  

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non 

Lúa vàng một dãy sắt son  

An Giang mình đẹp, bảy non muôn màu 

Rừng tràm chim cá lao xao 

Hoa thơm, mật ngọt mời chào khách xa 

Long Xuyên, Châu Đốc không xa 

Vang danh xứ sở cá tra/basa làm giàu 

Chợ Mới câu hát mời chào 

Tân Châu, Châu Phú, kênh đào Thoại giang 

Miền Tây xứ sở An Giang 

Núi cao, sông rộng, lũ tràn phù sa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn