Mỳ Tôm Tôi là người đơn giản...

Ngôi vương V-league 2016 và cuộc chiến của .... người hâm mộ!

Đăng 7 năm trước

V-league chỉ còn 1 vòng đấu nữa là hạ màn với sự ganh đua quyết liệt giữa 2 câu lạc bộ Hà Nội T&T - Hải Phòng FC

Từ cuộc cạnh tranh dưới sân cỏ...

Ở vòng đấu cuối của mùa giải V-league 2016, cả hai câu lạc bộ Hải Phòng FC và Hà Nội T&T đều được đá ở sân nhà với các đối thủ lần lượt là Sông Lam Nghệ An và FLC Thanh Hóa. Sau khi vòng đấu 25 khép lại, đội bóng Hà Nội T&T của bầu Hiển đang tạm thời xếp trên đội bóng thành phố Cảng do bằng điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng, bại. Ở cặp đấu Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An, đội chủ nhà có lợi thế lớn khi được chơi trên "chảo lửa" Lạch Tray với lực lượng gần như đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Về phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, họ phải hành quân ra đất Bắc làm khách trước một Hải Phòng đang hừng hực khí thế, mà không có sự phục vụ của tiền vệ Trần Phi Sơn. Trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đã chắc suất trụ hạng, nhiều người cho rằng không khó để câu lạc bộ Hải Phòng có thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu này. Không được thuận lợi như đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hải Phòng, Hà Nội T&T gặp tổn thất khá lớn khi mất "đôi cánh" Văn Quyết - Thành Lương trong cuộc tiếp đón FLC Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng xứ Thanh sẽ là trở ngại không nhỏ cho tham vọng vô địch của Hà Nội T&T. Trên lý thuyết, cơ hội vô địch vẫn còn cho 2 câu lạc bộ là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Với SHB Đà Nẵng, họ sẽ lên ngôi ở vòng đấu cuối nếu giành chiến thắng và hai đội đầu bảng cùng thua. Về phần câu lạc bộ Than Quảng Ninh, họ sẽ đăng quang nếu 3 đội xếp trên đều thua, hai đội đầu bảng thua với tỉ số đậm. Có lẽ không nhiều người tin vào cơ hội vô địch cho hai đội bóng này.

....đến cuộc chiến trên khán đài...

Cổ động viên là thành phần không thể thiếu của mỗi đội bóng. Đặc biệt, các CĐV Hải Phòng và Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm CĐV cuồng nhiệt nhất V-league. Trong khi các cầu thủ nhà đang ganh đua quyết liệt đến ngôi vương, thì câu chuyện trên khán đài bắt đầu...

FLC đóng vai trò quyết định trong cuộc đua đến ngôi vương năm nay. Nếu họ khiến Hà Nội T&T sảy chân, cơ hội đăng quang của Hải Phòng là rất lớn. Bởi vậy, ngay sau khi vòng đấu 25 khép lại, nhiều CĐV Hải Phòng đã lên kế hoạch tiếp lửa cho FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.

Một kế hoạch chi tiết đã được lên khung

Tình cảm của một người con xứ Nghệ dành cho đội bóng đất Cảng: 

Chào ACE Hải Phòng

Trận cuối cùng của mùa giải chính là trận đấu mà các bạn mong chờ nhất phải ko ạ..đây có thể là trận đấu nhiều khán giả nhất nhiều niềm hy vọng nhất và có lẽ cũng là trận đấu nhiều cảm xúc nhất.....

Tôi hiểu điều đó vì Tôi đã từng được trải qua giây phút này cùng với SLNA đội bóng quê hương Tôi....

Sẽ có nhiều nụ cười nếu Hải Phòng chiến thắng nhưng chắc hẳn cũng kon ít giọt nước mắt lăn trên hàng mi nếu Phòng năm nay ko vô địch

Đứng trên phương diện cá nhân Tôi chúc các bạn vô địch vì đơn giản chắc tới 70% bạn bè Tôi đều ghét Hà T$T 
Nhìn bức ảnh này các bạn có thể hiểu tình yêu dành cho đội bóng quê hương Tôi là người ko mặc áo và tình yêu Sông Lam đã đi vào máu thịt
Sông Lam Tôi Thề Yêu Trọn Đời
Tôi xin chúc đội bóng Phòng gặp nhiều may mắn dù kết quả thế nào thì Tôi vẫn thích các bạn CĐV Hải Phòng vì giống với Tinh Thần bóng đá của Nghệ An
Hẹn gặp các bạn vào cuối tuần....nếu Tôi mua được vé để vào sân
Thân ái...

Thế nhưng một "gáo nước lạnh" đã dội về phía các CĐV Hải Phòng khi "vàng và đỏ không thể hòa làm một"

Tâm lý nghi ngờ của một số CĐV Thanh Hóa

Một CĐV khác cho hay

Admin một Fanpage lớn của người dân Thanh Hóa bày tỏ quan điểm

Quan điểm của bạn về việc CĐV Hải Phòng và Nam Định sẽ đến sân Hàng Đẫy cổ vũ cho FLC Thanh Hóa ở lượt trận cuối cùng V.League 2016 như thế nào?

Riêng quan điểm cá nhân Admin, mình ủng hộ CĐV Hải Phòng, Nam Định, Thể Công cổ vũ Thanh Hóa. Đỏ vàng hòa làm 1 thì có sao đâu ... trong bóng đá môn thể vua không nên có sự phân biệt ... Bóng đá không phải đơn thuần chỉ là những buổi chiều người ta đến sân xem và cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích ... mà nó còn là nhịp cầu kết nối trái tim, là sứ giả của hữu nghĩ, đoàn kết lại gần nhau hơn.

Trân trọng khi cổ động viên Hải Phòng và cổ động viên các tỉnh khác đến sân Hàng Đẫy và đồng thanh cùng cổ động viên Thanh Hóa hô vang "THANH HÓA CỐ LÊN". Các bạn Hải Phòng hãy vào khán đài, mặc đúng màu áo màu cờ của Hải Phòng nhưng đồng thanh "THANH HÓA CỐ LÊN".
----------
P/S: Hình ảnh chụp lại 1 ý kiến cá nhân của 1 Admin quản trị trang "Hội cđv bóng đá Thanh Hóa". Khi chúng tôi liên hệ với ông Hùng chủ tịch và ông Hoàn phó chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa chính thức thì được biết đó không phải là lời nói đại diện của hội

...kết!

Hiện tại bên phía CĐV Hải Phòng đang tạm "treo" kế hoạch lên sân Hàng Đẫy tiếp lửa cho câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên bóng đá là môn thể thao tập thể có thể xóa nhòa mọi khoảng cách và gắn kết mọi người lại với nhau, không phân chia màu da, sắc tộc. Hy vọng mọi hiểu nhầm  sẽ được xóa bỏ, và CĐV hai đội sẽ lại "cháy" hết mình trên khán đài cùng đội bóng con cưng, thể hiện mình là những CĐV có văn hóa và hết mình vì bóng đá. Cuối tuần này, sân cỏ trên khắp cả nước sẽ diễn ra các trận đấu hạ màn V-league 2016, nếu là một người yêu bóng đá, bạn hãy ra sân để cổ vũ, hò hét và dõi theo bước chạy của các cầu thủ, động viên họ. Bởi vì:

Người Hâm Mộ là tài sản quý báu nhất của câu lạc bộ.

Chủ đề chính: #V-league_2016

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn