Linh Tống

Ngôn tình trinh thám Trung Quốc - làn gió mới cho độc giả ngôn tình

Đăng 6 năm trước

Thể loại này hơi kén người đọc, không dành cho những ai thích lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng nếu đọc rồi thì khó lòng mà dứt ra được..

1,Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. 

 “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?” 

 Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tuy nhiên…logic của anh không đúng. 

 “Anh theo đuổi em bao giờ?” 

 Quý Bạch nhướng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô... 

 "Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, khiến đội hình sự gọi em là chị dâu…không phải theo đuổi em thì là gì?” 

Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại. 

 “Anh không cần theo đuổi em nữa.” 

 Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng xuống: “Ý em là gì?” 

 Hứa Hủ nhìn vào mắt anh: “Em cũng thích anh, vì vậy anh không cần theo đuổi.”

Nếu ốc sên có tình yêu là một bản tình ca bi tráng, lãng mạn nhưng cũng rùng rợn. Theo bước chân Hứa Hủ và Qúy Bạch qua những vụ án ở những cấp bậc khác nhau, khám phá thế giới nội tâm nghiêng ngã bên trong những tên tội phạm khiếm khuyết nhân tính, đó là cuộc phiêu lưu ngọt ngào đầy chất kinh dị.

Hứa Hủ là một chuyên gia xuất sắc ở lĩnh vực  chuyên gia về tâm lý tội phạm, người phát họa chân dung và sàn lọc nghi phạm nhưng lại đích thực là con ốc sên chậm chạp với tình yêu. Trong khi Qúy Bạch vắt óc đặt bẫy, sốt ruột muốn “câu” nàng về nhà thì con ốc sên của anh đang bò từ từ, hai mắt đung đưa chiêm nghiệm anh, chầm chậm tiến gần miệng bẫy và cân nhắc xem nên rơi thẳng xuống hay đi đường vòng.Trong khi Qúy Bạch dần bị mê hoặc bởi cô học trò tiềm năng vừa vào nghề thì Hứa Hủ cũng từng chút động lòng bởi người đàn ông tài giỏi, cá tính, có bộ não tinh vị, một “thần thám” mà cô ngưỡng mộ. Họ đồng điệu trong tư duy, “song kiếm hợp bích” trong phá án, đó là sự giao thoa của khoa học logic cũng như tâm linh con người.Đây là bộ truyện nhẹ nhàng,rất thích hợp cho những người mới bắt đầu với thể loại ngôn tình trinh thám này.

2.Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Làm việc với một thần thám thông minh, cao ngạo, không hiểu nhân tình thế thái, lúc nào cũng cho mình là nhất…

 Khi muốn cô làm trợ lý cho mình, anh nói: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bày ra chuyện suy nghĩ vô vị mà sẽ đến ngôi biệt thự đúng tám giờ sáng mai.” 

 Khi khen ngợi cô, anh nói: “Đầu óc em cũng không đến nỗi chậm chạp…” 

 Khi muốn giữ cô lại, anh nói: “Hiện tại cô ấy là người của tôi.”  

 Khi định tỏ tình, anh nói: “Tôi có lời muốn nói với em.” khiến cô hiểu rằng: “Tôi có phát hiện mới về vụ án nên muốn nói với em”, hay “Hôm nay tôi ở nhà một mình nên rất buồn chán, tôi có chuyện muốn nói với em”. …  

 Dù đôi khi cũng “cười ra nước mắt” nhưng cứ như thế… cô trở thành cầu nối giữa anh và thế giới sôi động ngoài kia. Còn anh dẫn cô bước vào một thế giới mới đầy đam mê và cuốn hút.

Bạc Cận Ngôn là một chuyên gia về tội phạm giống như vậy. Anh luôn sống giữa ranh giới địa ngục và trần gian. Phải kiên định để không sa chân lỡ bước rơi xuống đầm lầy, cũng không thể hoàn toàn đứng trong thế giới sạch sẽ của một người thường. Anh luôn “bên cạnh địa ngục”, cách địa ngục một chút xíu, nhưng cũng cách trần gian một chút xíu.

Trong một chiều mùa đông, trời mây xám xịt, Giản Dao đã đến.Cô dịch những khối hồ sơ bảo mật, nhẹ nhàng đi vào thế giới đẫm máu của anh như vậy. Duyên phận từng chút một tháo dỡ lớp vỏ huyền bí của anh, để rồi một Bạc Cận Ngôn đơn giản, đáng yêu, pha chút cuốn hút kì lạ xuất hiện. Thật ra anh chỉ là một người đàn ông thuộc về nhân loại, trí tuệ và tính nết đặc biệt làm anh trở thành duy nhất. Giản Dao bị quyến rũ, vô thức bước vào cuộc phiêu lưu ly kỳ, giẫm lên dấu chân của anh, để anh đưa cô tiến gần ranh giới, nhìn vào thế giới bên kia địa ngục.

3.Truy tìm kí ức

Tác giả :Đinh Mặc 

"Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bỗng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan. Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiề

m thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì anh mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến anh? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về anh?… 

 Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. 

Bạch Cẩm Hi! Liệu có phải em cũng từng mơ thấy đôi mắt anh? Liệu có phải em cũng từng vì anh, quyến luyến ở tận đáy sâu những ký ức vụn vặt, không chịu thức tỉnh? Có phải em vẫn khắc khoải nhớ về bóng dáng mơ hồ và câu nói của anh? Liệu có nhớ tới một Hàn Trầm đã dâng tặng cả trái tim chân thành cho em, sau khi để mất em, không còn biết thế nào là hạnh phúc?... 

Bạch Cẩm Hi hay chính là Tô Miên, cô xuất hiện với biệt hiệu là “mỹ nữ” ngành công an. Cô nhanh nhẹn, đáng yêu, được xưng là một thần thám nhỏ ở đồn Quan Hồ.Hàn Trầm, thần thám nổi tiếng trong ngành công an. Anh được mọi người đánh giá là một tài năng, một thần thám nhưng họ lại nói anh có tính cách kỳ dị, anh hay mon men nơi những khu “đèn đỏ”.Câu chuyện của chúng ta xoay quanh hai nhân vật chính này.Khi Tô Miên tỉnh dậy, cô chỉ biết mình là Bạch Cẩm Hi còn tất cả ký ức trước lúc tỉnh dậy trắng xoá như tuyết. Cô biết mình có bạn trai lúc đi học, nhưng cô không thể nhớ gương mặt của người con trai ấy.

Còn Hàn Trầm, khi anh tỉnh dậy ký ức của anh cũng như bắt đầu từ con số 0 vậy. Anh biết mình có một vị hôn thê, “cô ấy” cứ xuất hiện mãi trong đầu anh. Anh tìm cô, tìm cô trong 5 năm vô vọng, anh lang thang giữa những khu “đèn đỏ” vì anh sợ cô sẽ lưu lạc đến nơi ấy.

Liệu bí mật có được giải đáp.tác giả dẫn người đọc đến với chân tướng ra sao?Câu chuyện chính là cái hố sâu khơi gợi nên trí tò mò của bạn đọc.

4.Lễ tình nhân đẫm máu

Tác giả: Đào Đào Nhất Luân 

Các nhà khoa học đã chỉ ra, tình yêu chính là thủ phạm khiến con người ta trở nên mù quáng hay hướng đến “mảnh ghép” tệ nhất….

 Những thay đổi trong não bộ khi yêu làm giảm đi khả năng lý trí ở mỗi người, bên cạnh việc tạo nên thứ gọi là “Sự kì diệu của tình yêu”….

 Nguyên nhân của các vụ trọng án thường bắt đầu bằng hai chữ “Tình yêu….”  

“Đến khi em tám mươi tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn tới mức đỏ mặt cũng không ai nhận ra, anh sẽ chống gậy nắm tay em, dẫn em về nhà.” 

 "Trong tình yêu này không có sự ràng buộc của tiền tài, không có sự vướng mắc của lợi ích, anh chỉ thấy mình em, dùng trái tim để đánh đổi không hề giữ lại. Hoa này dành tặng cho những con người đã bước qua thế gian ấm lạnh, nhưng vẫn giữ được ước nguyện nguyên sơ trong trái tim mình."

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu” của Đào Đào Nhất Luân là một tác phẩm viết về nội dung trinh thám, phá án và xen lẫn trong đó là tình cảm, lãng mạn của hai nhân vật chính là Tả Kình Thương và Thư Tầm. Các vụ án được diễn tả dưới ngòi bút hấp dẫn, lôi cuốn, gây cấn của tác giả đã khiến độc giả theo giỏi từng tình tiết câu chuyện và cả mối tình kéo dài nhiều năm của hai nhân vật chính.

Đây chỉ là một số ít trong rất nhiều những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trinh thám lôi cuốn người đọc,bạn đã tìm cho mình một thể loại tiểu thuyết mới,vậy còn chờ gì nữa mà không gác lại những bộn bề,mở ra trang sách về thế giới giữa cái thiện và cái ác,tình yêu và thù hận..

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn