Vô Danh Lock

Người cha nhiều tháng mang biển tìm con trai bị bắt cóc

Đăng 8 năm trước

Không quản nắng mưa, người cha này đã rong đuổi khắp các nẻo đường, đeo biển và phát tờ rơi tìm con trai bị bắt cóc.

Không quản nắng mưa, người cha này đã rong đuổi khắp các nẻo đường, đeo biển và phát tờ rơi tìm con trai bị bắt cóc.

Đó là anh Lương Thế Huynh (42 tuổi) – cha của cháu Lương Thế Vương (3 tuổi). Cháu Vương bị mất tích khi đi theo cha đến ở nhà cũ trong vườn cà phê tại thôn 7, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt.

Vào 10h30 trưa ngày 21/6, trong lúc cho cá ăn ở ngoài ao, nghe tiếng con khóc kêu bố cùng tiếng chó sủa dữ dội, anh Huynh cứ nghĩ con mình đang giỡn với mấy con chó nên vẫn tiếp tục làm. Khi cho cá ăn thì anh tiếp tục nghe tiếng con khóc kèm tiếng chó sủa inh ỏi. Sau đó, anh trở về nhà thì hoảng hốt khi không thấy con đâu.

Gia đình anh đã đi tìm con khắp nơi và báo cho cơ quan chức năng trợ giúp. Tuy nhiên, cho đến nay, đã hơn 4 tháng trôi qua, anh Huynh vẫn chưa có tin tức gì về đứa con trai 3 tuổi của mình. Hàng ngày, anh vẫn rong ruổi khắp các nẻo đường để tìm kiếm con trai.

Mô tả hình ảnh

Anh phát tờ rơi, kèm theo hình ảnh, thông tin, nhờ người dân giúp đỡ tìm kiếm con trai – (Ảnh: Facebook)

Bạn Nguyễn Thu Hường cho biết : 

“Tội anh lắm, chạy xe máy các tỉnh tìm con, đi qua Đăknông rồi đang ở Bình Thuận hôm qua đó, cứ nghe đâu có manh mối là anh ấy đi tìm”.

Cùng với đó, mẹ của cháu bé là chị Lê Thị Yến cũng chia sẻ lên Facebook cá nhân nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con trai:

XIN MỌI NGƯỜI CÙNG GÓP PHẦN ĐĂNG TIN, CHIA SẺ… CỨU GIÚP CHÁU BÉ VÔ TỘI
Tôi tên là: Lê Thị Yến – ĐT: 01666059621
Địa chỉ: Tổ 4 thôn 2 xã Tà Nung, Tp Đà Lạt. 

CẦU XIN:

Ai bắt và Ai đang giữ con trai tôi xin hãy suy nghĩ lại. Mẹ con Tôi đâu có tội tình gì với Người mà Người nỡ chia tách tình mẫu tử của mẹ con Tôi. Đứa trẻ thật là vô tội, mọi thứ đang cần có mẹ chăm sóc. Và con trai tôi ko bao giờ muốn rời xa bố mẹ để đi với một người khác cho dù là Ông, bà, cô, chú, bác…. Tại sao Ai đó nỡ hành động làm khổ gđ, đặc biệt là con Tôi như vậy? Con Tôi còn nhỏ cháu ko có tội tình gì.

Tôi cầu xin Ai đó bắt và đang giữ con trai Tôi. Xin hãy trả cháu về cho Tôi. Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả cho dù là mạng sống và có yêu cầu gì Tôi xin đáp ứng hết, miễn sao con trai Tôi trở về với gđ Tôi. 
Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

KÍNH GỬI: – CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG
– CÁC ÔNG, BÀ, ANH- CHỊ- EM
Xin quan tâm, để ý giúp đỡ gia đình

Tìm con trai bị bắt cóc:
Tên là: Lương Thế Vương SN: 20/ 10/ 2012 (Hơn ba tuổi ).
Cháu bị bắt cóc vào lúc 10giờ 30phút ngày 21/ 6/ 2015 tại tổ 7 thôn 5 xã Tà Nung, TP Đà Lạt tới nay vẫn chưa có tin gì về cháu.

Vậy, ai thấy cháu ở đâu xin đưa cháu về cho gđ hoặc báo tin cho gđ đến đón cháu. 
Thấy trường hợp khả nghi giống cháu xin chụp hình báo tin về cho gđ hoặc cơ quan Công An nơi gần nhất.

Hoặc Ai thấy cháu ở đâu xin đưa cháu về cho gđ hoặc báo tin cho cho gđ đến đón cháu. Chi phí cần bao nhiêu tiền, gđ Tôi sẽ chi trả và xin hứa sẽ giữ bí mật với cơ quan pháp luật.Gia đình đang tha thiết mong gặp lại cháu.

Gia đình tôi xin nhờ mọi người facebook Share đăng tin tìm cháu dùm.

Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Số ĐT: 0917656472 (Bố cháu: Huynh)
01666059621 (Mẹ cháu: Yến)

Mô tả hình ảnh

Gia đình anh Huynh, chị Yến nhờ cộng đồng mạng tìm giúp con trai – (Ảnh: Facebook)

Một số hình ảnh của cháu Vương bị bắt cóc được chị Yến chia sẻ trên trang cá nhân

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Từ Ân/Đại Kỷ Nguyên

Chủ đề chính: #tình_cha

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn