Người cha thổi hồn vào những bức vẽ của con mình
Đăng 8 năm trướcHãy xem nghệ sĩ Fred Giovannitti sáng tạo những bức tranh của con mình như thế nào nhé! Mỗi chuyến đi công tác, anh đều mang theo những bức tranh vẽ bằng chì của con mình rồi tô màu
Nghệ sĩ xăm hình Fred Giovannitti có một sở thích rất độc đáo. Mỗi chuyến đi công tác, anh đều mang theo những bức tranh vẽ bằng chì của con mình rồi tô màu và sáng tạo để chúng trở nên sinh động. Khi anh mang các tác phẩm này trở về, các con anh đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
Suốt 4 năm gần đây, các con của Fred luôn vẽ những bức tranh để anh có thể mang theo khi đi công tác.
Fred tranh thủ tô màu một bức vẽ khi anh đang ở trên máy bay.
Và đây là một trong những tác phẩm khi anh trở về.
Các cộng tác viên nhí của Fred (bên trái qua): Sofia 8 tuổi, Jaxton 5 tuổi và Freddie 9 tuổi.
Đây là một số tranh vẽ của Sofia:
Cô bé gọi nó là "Mắt điên"
Con voi
Gà mái ấp trứng
Ngọn hải đăng
Thú mỏ vịt
Nữ hoàng sắc đẹp
Tranh vẽ của Jaxton:
Con quái vật đáng sợ
Xác ướp Ai Cập
Và cuối cùng là tranh vẽ của Freddie:
Người máy Bender
Người ngoài hành tinh
Quái vật Frankenstein
Cầu thủ bóng bầu dục
Người lùn trong nhà máy của Ông già Noel
Chú Kangaroo
Với các tác phẩm đầy nghệ thuật và tính sáng tạo này, nghệ sĩ Fred Giovannitti vừa có thể giải trí cũng như vừa tạo cảm hứng cho con mình. Quả là một người cha tuyệt vời.
Nguồn: www.bored.com (This Dad Brings His Kids' Drawing To Life - tác giả MelanieM)