Hân Nguyễn

NGƯỜI NHẠY CẢM THÌ THẾ NÀO?

Đăng 5 năm trước

Những người quá mẫn cảm, luôn vì 1 câu nói tùy tiện của người khác mà nghĩ ngợi lung tung, không phải vì tâm cơ sâu xa, mà là quá lương thiện.

1. Rất để ý cái nhìn của mọi người, lúc nào cũng muốn làmthật tốt, vì vậy thường hay tự khiến bản thân không vui. 

 2. Sợ không hòa hợp vớitập thể, luôn giả vờ là không sao đâu, đối với ai cũng tốt. 

 3. "Vừa rồi lúc cậuđi, tiếng đóng cửa có chút to, cậu có chuyện gì không vui à?" 

 4. Luôn đem những việc,những người liên quan so sánh với bản thân. Đem việc mình làm so sánh với quytắc đã đặt ra. 

 5. Nhắn tin lúc nào cũng phải kèm icon, không thì cứ sợ ý mình muốn nói không truyền tải hết, rồi bị hiểu nhầm. 

 6. Người ta chẳng coi bạn là cái đinh gì, bạn còn ở đó mà đa sầu đa cảm? :)  

7. Má ơi?? Nãy mình nói câu gì sai rồi à? Ánh mắt người vừa rồi nhìn mình có ý gì vậy?   

8. Cảm thấy người khác đang bàn tán về mình, sợ họ ghét mình. Gặp được chuyện gì có xíu buồn thôi cũng sẽ nhớ lại những chuyện cực kỳ đau khổ lúc trước, sau đó lại càng buồn hơn...  

9. Đăng một status, có chút buồn. Nhưng cứ sợ mọi người nghĩ mình diễn sâu, giả tạo các thứ, thôi vậy, khỏi đăng nữa.  

10. Tất cả những lời khen đều giống như cố ý tổn thương. 

11. Ba người cùng đi, luôn cảm thấy mình là kẻ thừa.  

12. Ngoài mặt thì điên điên khùng khùng, tạo trò cười cực khoa trương, toàn diễn kiểu chẳng để ý cái gì hết. Thực tế nội tâm lại cực kỳ yếu đuối, rất coi trọng đánh giá của người khác, rất chú ý bọn họ, sợ mình khiến họ tổn thương. Do đó, dù chỉ là một việc bé tí hon cũng chẳng bỏ sót, sẽ vì cái sai lầm nhỏ xíu mà mọi người chẳng để ý mà tự lên án mình thật lâu.  

13. Cả đời gánh chịu những dằn vặt mà mọi người không nhìn thấy.  

14. Mỗi lần bước vào lớp đều nghĩ cả lớp đang nhìn mình.  

15 Hi vọng được chú ý, lại sợ hãi thành tiêu điểm. 

16. Làm cái gì cũng dè dặt cẩn thận, chỉ sợ người ta không vừa lòng.   

17. Không dám làm phiền, cũng không biết từ chối người ta . 

18. Chẳng dám nói với ai về lý tưởng của bản thân, chỉ sợ bị chế giễu.    

19. Giả vờ không nhìn, lại dùng ánh mắt liếc cả trăm ngàn lần.   

 20. Một mình thôi lại diễn cả vở kịch trong đầu.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn