Na Lam

Người trẻ ơi, hãy sống tử tế hơn với chính mình

Đăng 4 năm trước

Đã bao giờ bạn dành vài giờ đồng hồ để lắng nghe và suy nghĩ về lời thì thầm chân thành từ đáy lòng sâu thẳm? Tôi của trước đây đã từng là kẻ vô cảm, nhẫn tâm với chính bản thân mình và chỉ kịp nhận ra điều ấy khi ngồi lại nghiền ngẫm về những gì đã qua.

Tôi và chúng ta - những người trẻ vừa chạm ngưỡng của trưởng thành, ngỡ tưởng là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất nhưng thực ra lại là quãng đời ám ảnh nhất, chắc hẳn đều đã từng sống vội, sống gấp, thuận theo dòng chảy cuộc sống mà lơ đi mạch nguồn cảm xúc của trái tim. Tuổi trẻ với bao hoài bão hoạ nên những bản vẽ dự trù về tương lai tươi đẹp phía trước cùng những khao khát tận hưởng cảm giác tự do khi thật sự được làm chủ cuộc đời mình ngờ đâu lại phải đối diện với nào là những chông chênh, trống rỗng của tuổi mới lớn chưa kịp trưởng thành hết; những áp lực, định kiến giáo huấn khiên cưỡng lèo lái cuộc đời đầu tiên của chúng ta. 

Những năm tháng tuổi thơ ngây dại làm gì đã biết bản thân muốn gì, trong khi tuổi trẻ thì lại đan chồng quá nhiều mong muốn, khát vọng mồi lên ngọn lửa nhiệt huyết thôi thúc ta hành động khiến ta có được cảm giác như thực sự được sống một cuộc đời ý nghĩa. Thế mà vừa chạm ngõ cuộc đời, nhìn những người trẻ đồng trang lứa đang ùa theo nhịp chảy náo nhiệt của cuộc sống, ta cũng hoà mình vào mà chẳng để tâm thứ mình cần thật sự có phải là cuộc sống xô bồ nhộn nhịp ấy không. Lại thêm cả những "nội quy chung" ngấm ngầm ăn mòn vào thói sống hàng ngày buộc ta phải mang vác trên vai những gánh nặng sự nghiệp, công danh và cả gia đình ở cái tuổi vẫn còn vương vấn sự non nớt, ngây dại. Cứ thế, ta tuân theo những quy tắc ngầm mà cuộc sống tự hoạch định ra trong khi bản thân lại có thể từ chối chấp thuận để tiếp tục cuộc dời ý nghĩa. Và cũng đã bao giờ bạn nghĩ bản thân không lẽ đã từng mong ước một cuộc sống tẻ nhạt, vô thường suốt ngày chỉ biết nhảy với theo những trào lưu mạng giả dạng dưới danh nghĩa nhịp sống của giới trẻ hay sự khô khan, bó buộc và cả thực dụng trong cuộc sống là nô lệ của hư vinh này sao?  

Không chỉ thế hệ chúng ta mà cả những người trẻ trước họ cũng từng uổng phí cuộc đời đầu tiên như thế. Chỉ vì chạy theo những trend ảo như "Việt Nam nói là làm", bao thanh xuân đã mãi mãi bị chôn vùi một cách vô nghĩa hay phong trào sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội năng nổ nhưng về nhà lại chẳng động tay việc gì. Ngột ngạt hơn, cảnh tượng cậu học sinh 17 tuổi người Trung Quốc nhảy cầu trước mặt mẹ  vì tranh cãi qua lại. Và quá khứ cũng từng có một Hitler lừng lẫy tàn nhẫn chỉ vì những chông chênh, khó khăn mà ông gặp phải thời niên thiếu. Chúng ta dù là ai, nếu không tử tế lắng nghe nội tâm mách bảo làm trục định vị cuộc đời để vin vào thì sẽ mãi mãi đánh mất chính mình

Cuộc đời tàn nhẫn, điều đó ai cũng biết, nhưng phải chăng chính chúng ta là những kẻ làm cho cuộc đời nhuốm màu u tối hơn. Những cạm bẫy, thách thức cuộc sống giăng ra chính là cơ hội để những người bản lĩnh vượt qua và một bước lên đời. Nhưng còn những con người mềm yếu chấp nhận thoả hiệp, đầu hàng trước khó khăn đương nhiên sẽ mãi bị nó cản bước, kìm hãm trên con đường vươn tới khát vọng mãnh liệt trong sâu thẳm con người. Ta không đủ can đảm, tự tin để tự bước đi trên đôi chân mình và tiến về phía trước, đương đầu với những thử thách mà phải nương nhờ nhiều thứ khác đã vô tình tự dâng cuộc đời mình cho kẻ khác làm chủ, bỏ mặc trái tim cùng bao khát vọng bị bỏ ngỏ. 

Là một bản thể tồn tại độc lập trong đời, không ai giống ai, ta đương nhiên sẽ là người hiểu và  có cách sống đúng đắn, phù hợp nhất với bản thân; sao phải tự gò mình học theo người khác, đi tìm nào những "cách để trở nên xinh đẹp", "cách theo đuổi đam mê", "cách để thành công"... trong khi những thứ ấy vốn là những lời giáo huấn thô không hoàn toàn phù hợp với ta và được viết nên bởi những người đi trước sẽ vô tình tạo áp lực chi phối làm ta sống trái với bản chất thật hoặc bởi những kẻ cao ngạo thích áp đặt và điều khiển người khác.

Bản chất cuộc sống vốn luôn tồn tại nhiều chông gai, khắc nghiệt. Và sự thật là chưa hề có một công thức chung nào thật sự chuẩn xác để cho ra đáp số mang tên thành công hay hạnh phúc ngoài việc trước hết là hãy tử tế với chính bản thân, sau đó là tử tế với mọi người. Cuộc sống chật vật những toan tính, ai cũng bận bịu yêu thương bản thân mình đầu tiên thì không lí gì riêng ta lại tự nhẫn tâm với chính mình. Là một bản thể tồn tại trong cuộc sống ấy, ta chỉ có thể tự nâng niu và bấu víu theo lí trí hoặc mong khát của chính mình mới có thể đi đúng hướng và luôn làm chủ bản thân, đứng vững trên đôi chân và chiến đấu với mọi khó khăn bằng chính khả năng mình trên mọi bước đường đời.

Chủ đề chính: #cách_sống_tốt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn