NHẶT LẠI THÁNG TƯ - LAN HƯƠNG NGUYỄN
Đăng 2 năm trướcTháng tư qua như còn điều gì tiếc nuối. Chưa kịp ngăm bông loa kèn, chưa kịp thưởng thức cơn gió trở mùa, tháng tư đã vuột khỏi tay. Tiếc nuối nhẹ nhàng mà đầy ngẩn ngơ
NHẶT LẠI THÁNG TƯ
Thơ Nguyễn Lan Hương
Chẳng kịp có một bông loa kèn cho riêng em
Tháng tư qua rồi anh ạ
Thời gian dường như vội quá
Vô tình rơi tuột khỏi tay.
Cho em trở về giữa những tỉnh say
Nhặt chút tháng tư còn sót lại
Trên đám lá xà cừ khô
vương vãi
Nắng trở mùa.
Ừ thì qua rồi, đâu có thể hơn thua
Tháng tư bình yên như thế
Em chẳng dại đâu ôm theo những điều dâu bể
Mặc lòng xuân hết hè sang.
Chợt giật mình gặp nỗi nhớ lang thang
Bên bông loa kèn nở muộn
Hình như là mùa cũng muốn
Em về nhặt lại tháng tư!
Viết cho ngày cuối tháng tư
30-4-2019