Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Nhộn nhịp đón trung thu ý nghĩa tại Hội An

Đăng 5 năm trước

Hội An, quê hương của Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa đăng quang - Trần Tiểu Vy đang rất rộn ràng chào đón mùa Trung thu.

Ai cũng biết đến một Hội An đẹp nhẹ nhàng, thanh bình với những nếp nhà sơn vàng san sát nhau trong phố cổ. Thế nhưng có thể bạn chưa biết đến một Hội An huyền ảo, kì diệu, nhộn nhịp và rộn ràng trong đêm Trung thu.

Khác với các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, đêm Trung thu Hội An sẽ diễn ra trong 4 ngày kể từ ngày 12/8 – 15/8 Âm lịch hàng năm với rất nhiều lễ hội, những hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn.

Vào mùa Trung thu, ở khắp phố cổ đâu đâu cũng thấy đèn lồng được treo cao, lung linh tỏa sáng. Bình thường, đi dạo một tối ở Hội An, bạn đã thấy hiện ra trước mắt bức tranh huyền ảo với ánh đèn lồng đủ màu sắc rồi thì những ngày này, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa và đẹp hơn bao giờ hết, dường như chỉ muốn vẻ đẹp nơi đây như một thước phim được quay chậm lại.

Vào thời điểm này, đèn ông sao và kèn kéo quân cũng như đầu lân sư tử có thể tìm thấy dễ dàng trong phố cổ. Các gia đình ở đây vừa làm bán vừa trang trí ngay trước cửa nhà, tạo nên màu sắc rực rỡ cho cả dãy phố.

Tới Hội An dịp này, du khách còn được thưởng thức những màn múa lân đặc sắc mà không phải lúc nào cũng được xem.

Điểm đáng nhớ nhất ở Hội An mùa Trung thu chính là hoạt động thả đèn hoa đăng trên sông Hoài. Chỉ với một chút chi phí đi thuyền và mua đèn làm sẵn từ người dân, bạn sẽ được đưa ra giữa sông, cầm đèn hoa đăng ước nguyện những điều may mắn và hạnh phúc rồi chầm chậm thả chiếc đèn trôi theo dòng nước. Hãy tưởng tượng cả một đoạn sông dài trở nên lung linh bởi vô vàn đèn hoa đăng, mang đến cho du khách cảm giác yên bình, mọi muộn phiền như tan biến sau những áp lực nơi chốn đô thị nhộn nhịp.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn