Linh My

Những Bài Học Ý Nghĩa Khi Bạn Đã Đi Làm

Đăng 5 năm trước

Cuộc sống khi đi làm với vô vàn những thử thách và khó khăn mà bạn sẽ gặp phải. Vậy làm thế nào bạn mới có thể vượt qua nó để có thể định hướng tương lai một cách tốt nhất mà không bị chùn bước hay tổn thương.

Những ấp ủ hi vọng đan xen nỗi sợ hãi

Bạn mới ra trường, háo hức tìm được một công việc có thể nuôi sống bản thân, bớt gánh nặng cho gia đình, vì vậy bạn nghĩ chỉ cần được nhận vào làm việc, bạn sẽ cố gắng hết sức, sẽ thật chăm chỉ rồi bạn sẽ được đền đáp. Nhưng không, cuộc đời đúng là không như mơ, bạn hi vọng bao nhiêu, mơ mộng thế nào rồi đời cũng sẽ tát cho bạn tỉnh mà thôi,  bạn sẽ phải thất vọng trong não nề đấy.

Môi trường làm việc khác hẳn với cái thời bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, nó thực tế và nhiều khó khăn hơn bạn tưởng. Điều đó khiến bạn tự ái, khiến bạn chùn bước và..nó khiến bạn tổn thương.

Nói thật đi, bạn chắc chắn có 1 lúc nào đó bị tổn thương, cái kiểu tổn thương cực kì khó nói, nó khó chịu hơn cả cái tổn thương trong tình yêu.. Vì nó quá thực tế, nó gắn liền với đồng tiền bát gạo, nó động chạm tới lòng kiêu hãnh của 1 đứa sinh viên, nó tạo nên sự hoài nghi, ngờ vực vào năng lực chính bản thân mình.

Việc khó khăn đầu tiên là mối quan hệ với sếp, đây là thách thức mà bất cứ ai cũng gặp phải khi mới đi làm cả. Sau bao năm đi làm tôi đúc kết được một chân lí, mà mặc dù chân lí đó đã tồn tại trước cả khi tôi ngộ ra, đó là sếp tựa như vua, gần vua như gần cọp. Làm sếp vui thì sếp thưởng, làm sếp buồn thì chỉ có nước dứt áo mà đi. Hiếm lắm mới bắt gặp được một nhân tài kiên trì bền bỉ với 1 công việc suốt nhiều năm trời mà chưa từng nhảy việc.

Chắc hẳn bạn cũng như tôi, luôn suy nghĩ là nên gắn bó với nó hay là thay đổi đi, cái cảm giác phân vân, lựa chọn đó khiến bạn mệt mỏi, nhụt chí, thậm chí là chán nản, nhưng rồi bạn biết đấy, dù bạn lựa chon thế nào thì cuộc đời bạn cũng sẽ được an bài mà đi tiếp, dù đúng dù sai thì bạn cũng đã chọn nó rồi.

Hãy luôn tin vào bản thân mình

Dù cho bạn gặp khó khăn gì , bạn cũng cần phải cố gắng hết sức, bạn chỉ cần không thẹn với lòng rằng bạn đã rất cố gắng để mang lại lợi ích cho công ty, cho nên dù kết quả thế nào đi nữa, bạn cũng đừng ngờ vực chính mình, hãy cho bản thân những cơ hội mới tốt đẹp hơn, hãy bước đi từng bước một bằng chính đôi chân của mình, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Hãy đặt niềm tin vào mình, rằng bạn sẽ làm được, bạn sẽ chứng minh cho họ thấy điều họ nói là sai, dù kết quả thế nào thì bạn vẫn có quyền kiêu hãnh vì bạn chưa từng từ bỏ niềm tin vào bản thân, rồi bạn sẽ bất ngờ và được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân, Đừng sợ hãi nữa, mà hãy ngẩng cao đầu, tương lai đang chờ bạn.

Dù sao đi nữa bạn chỉ có một cuộc đời để sống, trừ khi bạn tin vào kiếp sau. Nghe có vẻ ủy mị, nhưng tôi nghĩ ta cứ nhìn nhận thẳng thắn rằng rồi đây ai cũng phải chết. Khi bạn hiểu được cảm giác đó, bạn sẽ nhận ra mọi chuyện mình làm cũng vì muốn bản thân mình hạnh phúc. Bạn có thể chết ngay ngày mai, hoặc ba mươi, bốn mươi năm nữa. Vậy bạn muốn tận dụng quãng thời gian ấy ra sao? Tốt nhất là nên làm những gì bạn thích, cùng với những người bạn yêu quý. Đó là điều tôi tin.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn