Duong pham

Những bình luận bá đạo của các tín đồ facebook

Đăng 8 năm trước

Những comment bá đạo đầy hài hước đã nhận được rất nhiều like từ các tín đồ facebook:

Rảnh!

Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2016...
15 + 3 + 16 = 34
Của thế kỷ 21
21 * 34 = 714
Bây giờ chúng ta cộng hai số:
714 + 2016 = 2730
Như các bạn có thể thấy, số này không có ý nghĩa gì cả.
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.

Bí kíp tán gái

Với 4 triệu mình có thể tán 2 cô gái là con của 2 chủ tiệm vàng: Mỗi ngày mình sẽ đến nhà chủ tiệm này mua 1 chỉ vàng và bán cho tiệm khác, vị chi chỉ lỗ khoảng vài chục, trong vòng 1 tháng! ối zới, có cô nào không mê 1 thằng ngày nào cũng đi mua vàng và 1 thằng ngày nào cũng đi bán vàng không? haha

Nghĩ quá nhiều!

Một câu bình thường của người ta, tôi có thể ngay lập tức bổ sung, liên tưởng thành tiểu thuyết trinh thám ba vạn chữ.

Rượu!

Thật sự .. Trong những lúc khó khăn hay tuyệt vọng,rượu chẳng giải quyết được việc gì cả ..

...Nhưng uống cốc sữa thì cũng chả khá hơn cái mẹ gì...! Zô ... 100% đuê !!

Kết nghĩa tâm giao

Tại hạ tình cờ đi ngang qua chốn này! Thấy các vị huynh đệ cùng các tỉ muội xôn xao bàn tán bèn mạn phép ghé vào cho thỏa lòng soi mói. Giật mình, kinh ngạc khi thấy lời nói của các vị vô cùng sắc bén, ngữ ngôn truyền cảm, thiết nghĩ Độc Cô Cầu Bại ngày xưa cóđội mồ sống dậy cũng thêm phần nể sợ. Nay xuất hiện thêm nhiều anh hùng bàn phím như thế này cũng khiến cho tại hạ mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều điều. Nếu các vị huynh đệ đây không cảm thấy phiền nhiễu thì với một cú Click chuột chúng ta hãy kết nghĩa bàn thờ, à không bàn đào! Ngày hôm nay được gặp các vị huynh đệ, các vị tỉ muội ở đây cũng là phước phần cho tại hạ. Xin nhận của tại hạ một like gọi là để kết nghĩa thâm giao!

Đàn ông và phụ nữ

Khi đàn ông ngừng nói về gái thì đó là lúc họ bàn về bóng đá hoặc game. 

Khi phụ nữ ngừng nói xấu đàn ông thì đó cũng chính là lúc họ quay sang nói xấu lẫn nhau.

Lời cảm ơn

Vương Minh Hoàng Nói thật lòng , từ bé đến lớn mới được nhiều người like thế này, em hạnh phúc lắm nhưng em không giữ cho mình đâu, em xin trích 50% like cho từ thiện , phần còn lại em góp like xây dựng trường sa :))) cảm ơn đảng và nhà nước đã giúp em sống ảo đến ngày hôm nay.

Cuộc gặp mặt

Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu. 10 năm nữa gặp lại, để xem ai sẽ cười ai...

Chàng trai cay đắng nói rồi bỏ đi. Cô là tiểu thư con nhà giàu có, còn anh chỉ là thằng sinh viên nghèo.

1 thời gian sau, gia đình cô gặp khó khăn rồi phá sản, cô trở thành gái bán rau ngoài chợ.

10 năm sau, chiều tối, cô đang loay hoay dọn hàng rau để chuẩn bị về nhà, bỗng có người đến đứng trước mặt cô. Cô chết lặng, tim đập liên hồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, làm sao cô quên được. Anh ấy vẫn kiên nhẫn nở nụ cười rồi đưa tay về phía cô.

Cô cười chua xót rồi móc vội mấy đồng trong ví dúi vào tay anh " Làm cái gì mà lại thành thằng ăn xin thế này... "

Chủ đề chính: #comment_bá_đạo

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn