Meredith

Những cái ôm ứa nước mắt của động vật

Đăng 8 năm trước

Động vật cũng có tình cảm. Bạn sẽ rơi nước mắt trước tấm hình những chú gấu con, khỉ con, kangaroo con không gia đình ... Chúng không có ai để ôm ngoài món đồ chơi được tặng.

Kala ôm Keira tại trung tâm cứu trợ động vật bang Georgia, Hoa Kỳ vào ngày cuối cùng trước khi nhận cái chết nhân đạo nếu không có ai nhận nuôi. Sau 2 tiếng đăng tấm ảnh này, một tình nguyện viên đã nhận nuôi cả hai chú chó.

Gillian Abbot, một người chăm sóc động vật hoang dã đã chụp bức ảnh chú kangaroo Doodlebug mồ côi, không còn gia đình, đang ôm gấu teddy.

Kevin Richardson là nhà nghiên cứu hành vi động vật. Anh nổi tiếng về việc gần gũi với sử tử và linh cẩu. Sau 10 năm sống ở Châu Phi hoang dã, chú sư tử con ngày nào từng được Kevin cứu sống khi bị mẹ bỏ rơi vẫn nhận ra tiếng của anh khi được anh gọi tên.

Bức ảnh chú chó Mastiff khổng lồ ôm em bé này được chụp từ năm 2007.

Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao nếu không được ôm trước khi ngủ, voi con có thể thức vài giờ.

Hình ảnh không thường thấy của gấu bắc cực và chó kéo xe.

Chồn đất Châu Phi thật là thân thiện.

Conchita, chú khỉ mangabey 7 tháng tuổi tại vườn thú Luân Đôn đang ôm gấu teddy thay cho người mẹ đã mất.

Có người bình luận rằng người trông đang lôi gấu panda ra ngoài. Có thể lắm!

Thương lắm ngựa ơi!

Em là Aldo, thuộc họ gấu đen Bắc Mỹ, em mồ côi. Một gia đình đã nhặt được em vào tháng 4/2015, giờ em đang ở vườn thú Oregon, Hoa Kỳ.

Đười ươi ôm hai chú hổ con.

Ở đâu đó bên kia hàng rào vẫn có ai đó yêu mến ta.


Sưu tầm

Chủ đề chính: #ôm_nhau

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn