Nguyễn Hoàng Hải Lin

Những câu chuyện tình cảm động của huyền thoại điện ảnh Hollywood

Đăng 8 năm trước

Chuyện tình của những ngôi sao Hollywood được cả thế giới biết đến, dù có kết thúc đẹp hay không đều khiến cho mọi người phải cảm động, khiến họ phải rơi nước mắt…

Chuyện tình của những ngôi sao Hollywood được cả thế giới biết đến, dù có kết thúc đẹp hay không đều khiến cho mọi người  phải cảm động, khiến họ phải rơi nước mắt…

1. Clark Gable và Carole Lombard

Mô tả hình ảnh

Tài tử với nụ cười nhếch mép làm say đắm biết bao phụ nữ, Clark Gable nổi tiếng với sự đào hoa và nhiều lần phản bội các người tình để chạy theo tiếng gọi của những bóng hồng khác. Clark Gable từng không ngại bỏ người yêu để chạy theo cô giáo già dạy diễn xuất hơn mình đến 17 tuổi, sau đó lại vứt bỏ bà vợ già kém sắc và cuốn mình vào mối tình vật chất và đào mỏ với góa phụ giàu có cũng hơn 17 tuổi. Ở trong cuộc hôn nhân này, Clark vẫn trơ tráo cặp kè với vô số người đẹp màn bạc như Joan Crawford, Elizabeth Allan, Loretta Young...

Những tưởng người đàn ông bạc bẽo này sẽ không bao giờ thay đổi, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Clark Gable gặp Carole Lombard vào năm 1932 trên phim trường "No man of her own". Tuy nhiên, phải đến 4 năm sau, lửa tình mới bùng cháy khi cả hai tình cờ gặp lại nhau trong một bữa tiệc.

Không giống với những người phụ nữ khác, cho dù đã đem lòng yêu Clark, song Lombard không chấp nhận lời tỏ tình của ông cho đến khi ly hôn với chồng và yêu cầu Clark cũng phải làm điều tương tự để cả hai có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Chính điều này đã khiến Clark không chỉ si mê mà còn cảm thấy trân trọng Carole. Ông từng đấu tranh để Carole được đóng vai Scarlett O’Hara trong "Cuốn theo chiều gió".

Mô tả hình ảnh

Khi Clark ly hôn với vợ cũ, đám cưới của cả hai đã diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 1939. Khoảng thời gian sống với Carole được Clark Gable xem là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Hai vợ chồng chuyển đến sống ở một trang trại rộng lớn tại San Fernando và trải qua những ngày tháng yên ả, thơ mộng.

Ba năm sau đám cưới đầy hạnh phúc, bi kịch đã xảy ra với gia đình đôi vợ chồng tài hoa. Ngày 12-1-1942, từ phim trường, Lombard lên đường từ nhà ga Union. Gable không ra tiễn, bởi trước đó hai người đã cãi nhau về chuyện Gable quá thân mật với một nữ diễn viên mới 21 tuổi. Xong việc, Lombard nóng lòng về nhà, quyết định dùng máy bay.

Vài phút sau khi cất cánh lên bầu trời Las Vegas, chiếc DC-3 đâm sầm vào vách núi, nổ tung từng mảnh. Không một người sống sót! Ở nhà, Gable đang chuẩn bị bữa tiệc đón vợ. Anh bày hoa hồng ở khắp các phòng và thắp sáng cả ngôi nhà bằng nến... Lúc 8 giờ 30 phút, Gable nhận được điện thoại báo cho biết vợ gặp nạn.

Mô tả hình ảnh

Hốt hoảng, anh lên đường đến Las Vegas bằng máy bay. Tại đó, các cuộc tìm kiếm cho thấy mọi thứ còn lại của Lombard chỉ là vài sợi tóc vàng của cô, viên kim cương và đôi hoa tai hồng ngọc mà Gable đã tặng vào dịp Giáng sinh trước đó chỉ ba tuần. Sợi dây chuyền có mặt hồng ngọc hình trái tim, cũng do Gable tặng mà Lombard luôn mang, không tìm thấy được...

"Tại sao em lại phải đi?” - Clark Gable thổn thức và lặp lại mãi câu nói đó khi Carole Lombard chết vào ngày 16-1-1942.

2. Humphrey Bogart và Lauren Bacall

Mô tả hình ảnh

Họ gặp nhau lần đầu tiên trên phim trường "The have and have not", vào năm 1944, khi ấy Bogart đã 44 tuổi còn Bacall là một nữ diễn viên trẻ mới bước vào tuổi 19. Hai người thú nhận họ đã phải lòng nhau sau những chuyển biến tình cảm lặng thầm đến mức hầu như không thể nhận ra. Lúc này Bogart đang có vợ, song chàng khao khát cháy bỏng được sống với tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Chuyện tình của họ kéo dài 12 năm đến khi Bogart qua đời vào năm 1957.


Trước khi viết nên câu chuyện tình đẹp của Hollywood, Humphrey Bogart đã trải qua 3 cuộc hôn nhân bất hạnh. Đám cưới đầu tiên của Bogart diễn ra vào năm 1926, vợ chàng là Helen Menken - một diễn viên kịch có tiếng. Cuộc hôn nhân không tình yêu này kết thúc chóng vánh sau 18 tháng chung sống. Năm 1928, Bogart lấy nữ diễn viên Mary Philips, nhưng cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm mà cả hai vẫn không tìm được tiếng nói chung. Năm 1938, sau khi ly hôn người vợ thứ 2, Bogart bắt đầu cuộc hôn nhân thứ 3 với nữ diễn viên hơn chàng 6 tuổi Myo Methot. Đây tiếp tục là một cuộc hôn nhân yểu mệnh vì Myo là một con sâu rượu, lại thích gây gổ. Cuối cùng Bogart đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình với nữ diễn viên trẻ Lauren Bacall.

Khi chưa có dịp gặp mặt tài tử Casablanca, Lauren Bacall có ấn tượng không tốt về Humphrey Bogart. Bacall cho rằng Bogart không hề gợi cảm, nàng còn nói người mê cuồng diễn viên này thực là "điên". Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Bacall gặp Humphrey bằng xương bằng thịt. Lauren nhận ra đằng sau vẻ ngoài khó gần của chàng tài tử điển trai là một người thông minh, chính trực và am hiểu. Bogart ngoài bị "hạ gục" bởi vẻ đẹp thơ ngây, hoang dã, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi môi gợi cảm, đôi mắt hút hồn của Bacall, chàng còn ấn tượng bởi sự trong sáng nhưng sâu sắc vượt trội so với tuổi đời, biết quan tâm tới người khác của nàng - những nét tính cách hoàn toàn đối nghịch với những người đàn bà mà chàng đã kết hôn.

Mô tả hình ảnh

Chỉ 3 tuần sau khi bộ phim khởi quay, cặp đôi này đã bắt đầu mối tình mãnh liệt và đầy lãng mạn. Họ yêu nhau dữ dội đến độ chẳng thể vắng nhau chỉ vài giờ. Bacall kể lại, một buổi tối, khi nàng đang ngồi chải tóc, Bogart bước vào nói chúc ngủ ngon rồi đột nhiên cúi xuống, đưa tay nâng cằm nàng lên và hôn. Bacall cho rằng đó là khoảnh khắc bốc đồng, rồi chàng rút ra một chiếc vỏ bao diêm và đề nghị nàng viết số điện thoại lên đó. Nàng làm theo mà không biết lý do vì sao mình lại làm. Kể từ giây phút đó, Bacall biết mình đã hoàn toàn thuộc về Bogart. Còn với chàng diễn viên từng 3 lần thất bại trong hôn nhân, Bogart thú nhận: "Ôi cô bé đáng yêu, anh không bao giờ tin rằng mình có thể yêu thêm một lần nữa. Thật lãng mạn, thật thú vị, thật vui, đó là tất cả những cảm giác vây quanh anh lúc này. Em là tình yêu cuối cùng của anh, anh sẽ yêu em cho đến cuối cuộc đời".

Bacall cho rằng Bogart đã đánh thức những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ trong nàng. Chỉ ánh mắt chàng cũng đủ làm nàng run rẩy. Khi chàng nắm lấy bàn tay, sâu trong tâm hồn nàng cũng thấy rung động. Mỗi sáng gặp nhau và mỗi lần gọi điện thoại cho nàng, chàng đều bắt đầu với câu: “Chào em yêu”, tim nàng sẽ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bất kỳ hành động, lời nói nào của chàng cũng có thể làm nàng bối rối. Nàng kể, có những đêm Bogart nói muốn gặp nàng, chàng sẽ đợi Bacall ở một quán ba, nơi góc phố. Và nàng vội vã mang theo một chiếc khăn choàng rồi chạy như bay xuống đường. Khi nhìn thấy chàng, nàng lao ngay vào vòng tay chàng đang chờ đợi mình với nụ cười rạng rỡ, tóc bay trong gió...

Mối lương duyên trời định của cặp đôi này đã vấp phải một trở ngại lớn, đó là lúc yêu nhau, cuộc hôn nhân của Bogart và Mayo vẫn chưa kết thúc. Rồi mẹ Bacall phản đối, bà cho rằng Bogart là một kẻ đểu cáng khi cố tình tán tỉnh con gái bà. Chàng và nàng buộc phải yêu nhau vụng trộm, hẹn hò bí mật. Khi bộ phim đóng máy cũng là lúc cả hai cảm thấy vô cùng đau khổ vì bị chia xa. Một tuần sau khi bộ phim đóng máy, Bogart đã viết cho Bacall rằng "Khi chúng ta phải cách xa, một phần trong trái tim anh đã chết". Bộ phim "To have and have not" thành công ngoài mong đợi, Bogart và Bacall trở thành cặp đôi hot nhất Hollywood thời điểm bấy giờ.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân "đã chết" với người vợ thứ 3, Bogart đã ly hôn vợ vào năm 1945. 12 ngày sau, chàng kết hôn với tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Đó là một đám cưới ấm cúng diễn ra tại một nông trại ở Ohio.

Nhớ lại thời điểm diễn ra lễ cưới, Bacall tâm sự: "Bogart đứng đó, trông mạnh mẽ và rất quyến rũ. Tôi từ từ tiến đến, anh ấy nắm lấy bàn tay tôi. Khi chúng tôi đọc lời thề nguyện, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Bogart. Anh ấy nói rằng, khi nghe được những lời chúc tụng từ lễ cưới, những lời thề thiêng liêng và nhận ra ý nghĩa thực sự của nó, anh ấy đã khóc”.

Mô tả hình ảnh

Sau đám cưới, Bacall và Bogart luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng. Khoảng cách tuổi tác không hề ảnh hưởng tới hạnh phúc của cặp đôi này, trái lại, họ thừa nhận mình "khớp nhau một cách hoàn hảo". Không những kết hợp ăn ý với nhau trong nhiều bộ phim mà ngoài đời, họ luôn cho thấy tình yêu dành cho nhau nồng nàn như thuở ban đầu, không người thứ 3 nào có thể chen chân vào cuộc hôn nhân của họ.

Năm 1949 vợ chồng nhà Bogart chào đón đứa con trai đầu lòng. Đến năm 1952, họ vui mừng với sự ra đời của cô con gái thứ hai. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi vàng Hollywood này chỉ kéo dài được đến năm 1957 khi Bogart qua đời vì bị bệnh ung thư. Sau cái chết của chồng, Bacall chuyển tới New York sống vì nàng cho rằng California là nơi mà cuộc đời thực sự của mình đã chấm dứt. Bacall tâm sự: "Tôi ước gì Bogart biết được tôi yêu anh ấy biết nhường nào, anh ấy quan trọng với tôi biết nhường nào. Từ khi gặp anh ấy, tôi đã có một cuộc đời khác".


Sau này, dù đã tái hôn rồi ly hôn song Bacall thú nhận tình yêu lớn nhất cuộc đời bà vẫn là người chồng đầu tiên - Humphrey Bogart. Tình yêu của Humphrey Bogart và Laurence Bacall đã trở thành một trong những câu chuyện tình đẹp nhất Hollywood sống mãi với thời gian.

3. Marilyn Monroe và Joe DiMaggio

Mô tả hình ảnh

Chuyện tình yêu của minh tinh màn bạc Marilyn Monroe đình đám không kém gì tên tuổi của bà. Nhưng trong vô số những cuộc tình với các nhân vật nổi tiếng, người đời đặc biệt ấn tượng với tình yêu của Joe DiMagio dành cho biểu tượng sex nổi tiếng nước Mỹ thế kỉ 20 này.

Joe DiMaggio là người chồng thứ 2 của người đàn bà đẹp nức tiếng Monroe. Cuộc hôn nhân diễn ra ngắn ngủi nhưng tình yêu lãng mạn của họ để lại không ít nhức nhối và nuối tiếc cho đến mãi ngày hôm nay. Thời điểm quen nhau, Marilyn là một ngôi sao điện ảnh đang lên ở Hollywood, trong khi Joe là một huyền thoại sống của môn thể thao bóng chày và cả hai đều đã ly hôn vợ/chồng cũ.

Trước khi gặp nhau, vẻ đẹp đầy sức hút của Marilyn trong một bức ảnh chụp chung với đội bóng chày White Sox Chicago đã khiến DiMaggio bị thu hút ngay từ những giây đầu tiên.

Và cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhân vật nổi tiếng này diễn ra trong một buổi tiệc tối ở New York vào năm 1952. Ấn tượng của DiMaggio về Marilyn đó là một người phụ nữ bí ẩn và vô cùng thú vị. Không lâu sau đó, Marilyn và DiMaggio chính thức trở thành cặp trai tài gái sắc nổi tiếng và họ kết hôn vào ngày 14/1/1954 tại San Francisco.

Mô tả hình ảnh

Sau khi cưới, hai vợ chồng đã dành hẳn một tháng đến tham quan châu Á. Tuy nhiên, họ rất ít khi có thời gian quấn quýt bên nhau bởi khi ấy, DiMaggio đang đảm nhận vị trí huấn luyện viên tại Nhật Bản còn Marilyn phải tới Hàn Quốc để động viên tinh thần quân đội Mỹ ở đây.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi này những tưởng sẽ trải đầy hoa hồng của tình yêu, của hạnh phúc nhưng nó lại vấp phải sự ghen tuông của DiMaggio, nguyên nhân sâu xa cũng bởi DiMaggio quá yêu vợ. Một sự kiện điển hình cho tính ghen tuông của ngôi sao bóng chày này được người ta khắc ghi vào năm 1954. Trong khi Marilyn đang quay cảnh huyền thoại chiếc váy bị hất tung trong phim "The Seven Year Itch" dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân trên đường phố New York, Joe đã vô cùng tức giận bởi giới truyền thông và biết bao ánh mắt cứ đổ dồn về cơ thể sexy của vợ mình.

Đạo diễn bộ phim này đã miêu tả ánh mắt của Joe lúc đó nhìn về phía phóng viên đang "dán mắt" vào Marilyn là "cái nhìn của thần chết".

Tối hôm ấy, Joe đã trút cơn ghen tuông lên Marilyn bằng một trận đánh. Và chừng nửa tháng sau, họ tuyên bố ly hôn. Sau này, dù tái hôn với người chồng thứ 3 nhưng Marilyn từng thừa nhận bà vẫn dành tình cảm sâu nặng nhất cho người chồng thứ hai: "Tuy chia tay nhưng tình yêu giữa tôi và DiMaggio vẫn không dứt. Bất cứ khi nào tôi cần, anh đều có mặt. Không thể tìm đâu ra một người bạn tốt hơn anh". 

Thời gian sau đó, cũng xuất hiện một vài tin đồn về chuyện tình cảm của ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio với những người phụ nữ khác nhưng chưa bao giờ Joe thừa nhận, và đặc biệt Joe đã không bao giờ tái hôn kể từ sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Marilyn.

Mô tả hình ảnh

Nhiều năm sau, khi rơi vào khó khăn cả về tinh thần và thể xác, lúc tuyệt vọng, Marilyn đã gọi cho chồng cũ và ông đã bay về từ Florida để đưa bà tới giáo hội Columbia ở New York. Họ trở thành bạn thân của nhau. Năm 1962, lo lắng trước sức khỏe sa sút và những mối quan hệ không tốt đối với Marilyn, DiMaggio đã cầu hôn bà một lần nữa. Đến tháng 8/1962, Marilyn được phát hiện đã chết một cách đầy bí ẩn trong nhà riêng ở gần Los Angeles. Không ai khác chính Joe là người đã đứng ra tổ chức đám tang cho vợ cũ.

Người ta kể lại rằng, trong đám tang ấy, DiMaggio gần như phát điên và khóc suốt buổi lễ và tại công viên tưởng niệm Westwood ở Hollywood.

Trước khi Marilyn được chôn cất, DiMaggio đã đặt 3 bông hồng đỏ thắm vào trong quan tài của bà như muốn gửi gắm tình yêu của mình theo đó. Trong suốt 20 năm sau cái chết của Marilyn, cứ 2 lần một tuần, DiMaggio lại đều đặn gửi hoa hồng tới hầm mộ của vợ cũ. Việc làm này đã khiến cả nhân loại thực sự xúc động và ngưỡng mộ trước tình yêu bất diệt Joe DiMaggio dành cho nữ minh tinh màn bạc đình đám một thời.

Tình yêu của DiMaggio dành cho vợ cũ cũng khiến người đời không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối cho một cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi và sớm kết thúc trong đau đớn. Cho đến ngày nay, không ít người vẫn luôn nhắc đến ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio với chuyện tình yêu vô cùng sâu nặng, chân thành dành cho vợ cũ - một thứ tình cảm thiêng liêng và thực sự đáng trân trọng.

Chủ đề chính: #chuyện_tình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn