Những câu đố hại não nhất mạng xã hội khiến bạn phát điên - Phần 1
Đăng 8 năm trướcHãy thử thách trí óc của bản thân bằng cách bình luận đáp án bên dưới bài viết này và chờ đợi đáp án chính thức ở phần 2 nhé ^^
Những câu đố vui dưới đây đã “làm khó” được cộng đồng mạng, khiến họ phải “nổ não” mới có thể giải thích được. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có thể trả lời trong bao lâu?
Câu hỏi 1
Bạn biết tên của cô giáo là gì không? :p
Câu hỏi 2
Làm cách nào đây nhỉ?
Câu hỏi 3
Thử tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền giữa một dòng sông đầy thú dữ như cá sấu, trăn khổng lồ… Bỗng dưng thuyền bạn bị một con cá sấu đâm thủng lỗ và nước tràn vào. Thuyền đang chìm dần, mọi người la lớn… bạn phải làm gì lúc này?
Câu hỏi 4
Một thợ săn vào rừng sâu mong muốn săn được một con vật nào đó bởi ở bìa rừng thú đã đi hết. Ông đi vào rừng sâu nhưng thật không may bắt gặp một con đười ươi rất hung dữ. Quá sợ sệt, ông bỏ chạy và đánh rơi vũ khí của mình. Bị dồn đến vách núi, trong tay ông ta chỉ có 2 con dao và do lo sợ, ông đã vứt 2 con dao ra đó. Con đười ươi thấy lạ và nhặt lên, sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Tại sao nó chết vậy?
Câu hỏi 5
Một cây cầu có trọng tải là 10 tấn (nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập) và có một chiếc xe tải 8 tấn chở thêm 4 tấn hàng (tức 12 tấn). Với điều kiện không được dỡ hàng khỏi xe, bác tài xế phải làm cách nào để qua cầu?
Câu hỏi 6
Bạn vào một căn phòng tối om, trong đó có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi. Chỉ với 1 que diêm trên tay, bạn thắp gì trước tiên?
Câu hỏi 7
Có một tên tội phạm bị kết án tử hình, nhà vua cho phép hắn chọn cái chết cho mình bằng cách vào 3 phòng: phòng thứ nhất có lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng và phòng thứ ba có một bầy sư tử nhịn đói đã 3 năm. Theo bạn, tên tội phạm vào phòng nào là an toàn nhất?
Câu hỏi 8
Còn đây là câu đố “hại não” nhất! Theo bạn, ai là hung thủ giết ông lão?
Hãy thử thách trí óc của bản thân bằng cách bình luận đáp án bên dưới bài viết này và chờ đợi đáp án chính thức ở phần 2 nhé ^^