Tạ Phương Linh

Những câu không nên hỏi trong Tết cố truyền Việt Nam

Đăng 5 năm trước

Tết đến, bên cạnh bao nhiêu niềm vui và hân hoan chào đón năm mới của mọi người mọi nhà thì còn là những nỗi lo lắng bộn bề của những sĩ tử đèn sách, của những con người cần mẫn cống hiến cho đất nước nên quên đi hạnh phúc riêng của bản thân mà không tìm kiếm tình yêu cho riêng mình, bla bla.... Và để có 1 cái Tết trọn vẹn nhất cho tất cả mọi người thì bài viết dưới đây sẽ liệt kê những câu mà chúng ta không nên hỏi để tránh làm tổn thương nhau trong ngày đầu năm mới! =))

Như các bạn đã biết, mỗi câu mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống của chúng ta muôn hình vạn trạng, trong năm vừa rồi có người thành công có người thất bại, có em học giỏi có em học kém, có người đã yêu còn có những người vẫn chưa,v...v... Mỗi người đều có 1 hoàn cảnh khác nhau và cũng có những nỗi buồn tế nhị khác nhau mà không muốn ai động tới, nhất là trong ngày đầu xuân năm mới khi mà tâm hồn con người đang tràn ngập hi vọng ước mong vào 1 năm bình yên hạnh phúc và thành đạt. Hẳn là bạn không muốn làm người khác im lặng cúi gằm mặt xuống hoặc khó xử hoặc tự hổ thẹn với bản thân ngay trong ngày đầu năm mới đâu đúng không? Vậy thì hãy đọc bài viết sau đây để biết những câu hỏi tế nhị mà chúng ta không nên hỏi vào đầu năm mới nhé! =))

1. " Năm nay cháu được học sinh gì? " 

Đây hẳn là cái câu tế nhị nhất mà những bạn lứa tuổi học sinh muốn giấu nhẹm đi, muốn "ẻm" đi và không muốn ai hỏi cả. Vì nếu các bạn đang là học sinh thì khi Tết đến xuân về, trong khi mọi người được vui chơi sắm Tết, được thoải mái nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả trong suốt 1 năm thì các bạn ấy còn có những gánh nặng khôn cùng trên đôi vai nhỏ bé, ấy chính là bài tập Tết, bài trên lớp, bài học thêm, bla.. bla.... Học hành ngày càng khó lên, các bộ trưởng bộ giáo dục ngày càng thương học sinh hơn, muốn tôi luyện học sinh, "lửa thử vàng gian nan thử sức" hơn nên các kì thi, các mục tiêu, các bảng điểm phải hoàn hảo, phải cao, thi học sinh giỏi cũng phải được giải cao, rồi thì chỉ thị, rồi cho xuống nhà trường, nhà trường quán triệt giáo viên điểm thật thii thật học thật, rồi giáo viên cứ thế áp dụng lên học sinh, miệt mài miệt mài học thi suốt 1 năm trời, những bạn nào cấp 3 mới biết hsg nó khó đến thế nào, bắt được cái học sinh tiên tiến là khá, là ổn, là vui lắm rồi. Ấy thế mà có những người lớn vô tâm( chưa có con, con học giỏi, hoặc con học cấp 1 cấp 2) sau khi hỏi:" Cháu được hsg gì?" mà nhận được câu trả lời:" Cháu được hstt" thì bĩu môi, khoe con nhà mình, nói này nói nọ,...v..v.. thử hỏi các bạn không tủi thân sao được. Không chỉ làm các bạn buồn mà phụ huynh của các bạn cũng buồn theo, họ sẽ cảm thấy thật vọng vì con mình, buồn chán, bla.. bla... Và rồi cái Tết tự nhiên ảm đạm đi chỉ vì 1 câu hỏi như thế...

2. " Bao giờ lấy vợ/ chồng?" 

Lí do để 1 người chưa lấy vợ/ chồng là rất nhiều! 

+ Duyên chưa đến

+ Ưa chuộng cuộc sống tự do, còn ham chơi nên chưa muốn gầy dựng gia đình

+ Chưa đủ kinh tế

+ Ê sắc( Ế) 

......

Và dù lí do là gì đi nữa thì đây cũng thực sự là 1 câu hỏi tế nhị, tế nhị vô cùng. Giả sử bạn của bạn đến thăm nhà vào ngày năm mới, cao trào cảm xúc đang lên, tình anh em bao năm thắm thiết nở rộ thì tự nhiên vợ bạn chen mồm vào hỏi:" Thế bao giờ anh lấy vợ?" thì mọi chuyện sẽ ra sao? Bạn của bạn đột nhiên hụt hẫng, bỏ ngay cái tay đang quàng trên vai bạn ra, mặt tắt ngấm nụ cười, lí nhí trả lời:" Anh chưa đủ kinh tế..." Không khí tự nhiên ảm đạm xuống, bạn cũng khó xử không biết nói thế nào, đành cười xuề xòa mấy câu rồi để anh bạn kia đi thẳng. Như thế thì mọi chuyện thật không không không không hay 1 tí nào, thế mà hễ đến nhà ai cũng bị hỏi thế thì chắc  anh chàng này sợ tết cổ truyền đến già :))

3. "Xin được việc chưa?" 

1 câu hỏi có tính sát thương khá là cao đấy nhé. Nếu như nói về học tập, về tình yêu đôi khi còn nhẹ nhàng chán nếu như bạn động vào kinh tế nhà người ta. Đã 1 năm buồn tán loạn, 1 năm buồn tan tác, 1 năm kinh tế buồn, chỉ mong đến cái Tết để thở phào, để hi vọng mà các cô các bác còn hỏi câu này thì hơi cay đấy nhé

4. "Dạo này mập/ gầy thế?"

Hơi body shaming 1 chút thì phải. Mập hay gầy thì có quan trọng hay không? Đó vẫn sẽ là bạn bạn, con bạn, cháu bạn, v...v... Lỡ hỏi cái câu vô tâm quá chừng, người mập thì thôi Tết này khỏi bánh trưng lạp xưởng, người gầy thì Tết này ăn nhồi ăn nhét cố cho nó mập lên rồi lại tiêu hóa, đau bụng đi ngoài. Khổ 

Hết rồi! Thật may là danh sách này không dài thêm ra. Trên đây là những câu hỏi mà mình sẽ không( và mong là cả nhiều người khác) cũng không hỏi trong dịp Tết cổ truyền năm nay để mang lại 1 bầu không khí tốt đẹp chung cho tất cả mọi người. Chúc mọi người 1 năm mới bình an, hạnh phúc, gia đình sung túc và tràn đầy sức khỏe! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn