Những câu nói con gái thường hay than thở nhất
Đăng 8 năm trướcKhông thể phủ nhận một điều rằng hơn 10 câu tự hỏi thì mất 9 câu con gái thường nói về đàn ông và tình yêu
Không thể phủ nhận một điều rằng hơn 10 câu tự hỏi thì mất 9 câu con gái thường nói về đàn ông và tình yêu. Bạn không tin ư? Đã là con gái bạn đừng chối rằng bản thân rất thích chơi trò "dối lòng". Nào, đừng vội lắc đầu chối phây phẩy "không hề", hãy cùng tôi xem thử những câu nói dưới đây, câu nào là câu các bạn - phái nữ thân yêu chúng ta hay thầm than nhất nhé!
Tình huống 1: Trường phái than thở
1. Bao giờ mình mới có người yêu?
2. Tại sao nhìn mặt mình cũng không đến nổi mà giờ vẫn "ế"?
3. Chồng ơi, sao anh lâu xuất hiện thế?
4. Tên khốn, ngày mai anh không xuất hiện thì khỏi tới... biến luôn đi.
5. Sao cuộc sống của tui nó không suôn sẻ gì vậy, lận đận hoài.
6. Trời ơi, chán như con gián!
Tình huống 2: Trường phái "Gato"
7. Để xem tụi bay yêu nhau được bao lâu?
8. Tại sao nó có người yêu còn mình thì không trong khi mình đẹp hơn nó?
9. Con nhỏ dở hơi, xấu, học ngu, đen thui mà lại có đứa theo đuổi... là sao là sao...
10. Yêu đi, hôn đi, up hình ngọt ngào đi rồi chia tay xóa mỏi tay cho chết.
11. Theo thống kê của trường phái "Gato" tính đến giữa năm 2015 thì cặp đôi nào hay khoe hình trên facebook nhất sẽ sớm chia tay.
12. Tại sao anh ý không thích mình mà lại thích con kia chứ?
13. Eo ôi, sến súa, ghê hết cả răng, rợn hết cả người.
Tình huống 3: Trường phái chống chế
14. Ôi dào, yêu đương cái gì chỉ tổ mệt người. Bị cấm đoán, không được liếc mắt thằng nọ, thằng kia, hết dám đi chơi với trai khác bla bla...
15. Yêu với chả đương. Tui đây thuộc hội độc thân vui vẻ, trẻ khỏe dễ ngắm trai nhá!
16. Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau trong cái thời đại đàn ông đã ít chúng nó còn thích chơi trò "cặp bồ".
17. Đẹp trai ư? Coi chừng "bê đuê" à?
18. Mẹ nói chưa 30 còn trẻ chán. Chơi đi đã.
19. Yêu cái gì. Tốn kém lắm.
20. Không yêu khỏi mất công thất tình, khóc lóc, đòi tự tử nọ kia. Phiền.
21. "Lấy chồng" ư? Đó là nước nào thế?
Tình huống 4: Trường phái tự kỷ, ATSM
22. Mình có đẹp thật không nhỉ?
23. Tui đẹp. Tui có quyền.
24. Chắc chắn anh ý thích mình nhưng anh ý ngại không dám nói thôi.
25. Thôi đi, thằng đó xấu òm. Người yêu tui phải cỡ như "Kim Tan" cơ.
26. Chắc mình sắp giàu rồi. Người ta nói đen tình đỏ bạc mà.
27. Hình thật đó không photoshop đâu. Mặt mộc đó nào có trang điểm gì, người ta đẹp tự nhiên mà.
28. Tui buồn không biết vì sao tui buồn.
Tình huống 5: Trường phái mơ mộng
29. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm...
30. Ước gì trên đường đời tấp nập, ta vô tình đụng phải "soái ca".
31. Người yêu ơi, giờ này anh có hay trái tim em đang nhớ anh điên cuồng.
32. Biết đâu chơi game mình sẽ gặp phải nam thần nhỉ?
33. Ngủ đi thôi, ngày mai tỉnh dậy tui sẽ thành hot girl bán "chuối chiên".
34. Hãy chờ đó. Ba năm sau chị sẽ chạy "Audi", xài "Táo 8" nhá
Thật ra dù có ở trường hợp nào thì con gái cũng có cái nét đáng yêu riêng của trường hợp đó. Đôi khi trong mắt các chàng trai thì sự than thở, mơ mộng, tự kỷ hay "gato" lung tung của các cô gái lại chính là ưu điểm khiến họ chú ý.
Con gái à, chúng ta dù không xinh nhất, không giỏi nhất nhưng chúng ta luôn là "duy nhất" đối với những người yêu thương và quan tâm chúng ta thật lòng thôi. Vì vậy hãy cứ yêu đời, yêu mình và sống vui vẻ thì hạnh phúc cho dù có hơi muộn một chút nhưng sẽ đến với con gái thôi. Kiên trì và chấp nhận chờ đợi chúng ta sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp chúng ta nên được.
Tự tin lên nhé các cô gái!
Junne.