transen

Những câu nói của bé khiến ai cũng phải suy nghĩ lại cách dạy con của mình

Đăng 6 năm trước

Rất nhiều người thích nghe trẻ nói chuyện, bởi vì những lời nói của chúng rất buồn cười và thú vị. Nhưng không phải tất cả trẻ đều nói những lời vui vẻ như thế. Đôi khi chúng vô tình nói lại những câu khiến ông bà, bố mẹ nói ra làm bạn cảm thấy sợ hãi, nổi da g làm cho chúng ta thấy cách dạy con, dạy cháu của mình đúng hay sai.

✿ Vào một buổi chiều bà nội đang chơi với cháu 30 tháng tuổi liền hỏi

- Bố mày về chưa?

Đúng lúc người bố đi làm về

Đứa cháu liền nói:

- Bố mày về rồi!

✿ Vừa đút cơm cho Bống ăn, mẹ vừa hỏi chuyện.

 -Con yêu mẹ không?

 Con vui vẻ trả lời 

-Có ạ, nhiều ơi là nhiều  

Thế con có yêu bố không 

-Có ạ, cũng nhiều luôn 

Lặng yên một hồi, con phán luôn 

-Con yêu cả hai đứa!

✿ Trẻ con nói. 

- Khi nào lớn bằng bố, con có được xưng mày tao với bố không?

- Bố con mình gặm xương như chó ấy bố nhỉ!

✿ Con trai mình, 

+3 tuổi: 

Đi học về: "Mẹ ơi, chim con to nhề!" 

"Ai bảo con thế?" 

"Cô bảo thế!" 

..... 

Gọi mãi mà ông con mải chơi ko trả lời. Mẹ hỏi: "Sao mẹ gọi mãi mà con ko trả lời? Mồm con đâu?" 

"Mất mồm rồi". 

✿ Con nhóc đang chơi với bố chẳng may đụng phải của quí của bố, thế là con bé la khóc lên: 

- Mẹ ơi có con chuột này .

✿ Mẹ: "Bin thơm mẹ cái nào, yêu mẹ đi". 

Bin: "Mẹ chờ con một tý nhé, con đang bận". 

Mẹ (giả vờ khóc): "Hu hu, Bin không yêu mẹ rồi". 

Bin (cuống quýt chạy ra thơm): "Đây đây, nào yêu yêu"... 

Xong lại chạy ra chỗ đang chơi đồ chơi, vừa đi lẩm bẩm: "Lớn tướng rồi mà còn khóc nhè!".

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn