Trần Thị Ánh Linh

Những câu nói \"hài không đỡ được\" của thầy cô - Phần 2

Đăng 8 năm trước

Thời đi học, ấn tượng hơn cả là những phát biểu không đụng hàng của thầy cô khi đứng lớp. Cùng xem những câu nói "chuẩn không cần chỉnh" ..

Thời đi học thì có biết bao điều để nhớ và chắc chắn những lần bị phạt, điểm kém, thi lại cũng không kém phần ấn tượng rồi.. Nhưng ấn tượng hơn cả là những phát biểu không đụng hàng của thầy cô khi đứng lớp. Cùng xem những câu nói "chuẩn không cần chỉnh" của các thầy cô đáng kính của chúng ta nhé :

1/ Cả cuộc đời tôi chỉ kiếm tiền nuôi vợ mình và vợ hai thằng khác. 

(Thầy Cường - ĐH Kinh tế Quốc dân, có một vợ và hai con gái)

Mô tả hình ảnh


2/ Sinh viên : "Xin thầy, em phạm lỗi lần đầu"

- Thầy : "Sinh viên y thì đừng lấy lý do là lần đầu vì anh phải biết chỉ cần một lần thôi là đã có bầu rồi".

(PGS.TS Trần Hải Anh - Học viện Quân y)

3/ Thời bao cấp, thịt nạc là một phần tử nhỏ bé mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. 

(Thầy Nguyễn Đức Thìn - ĐH Sư phạm Hà Nội)

4/  " - Bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay gồm bao nhiêu nhóm cơ quan?

- ... (im lặng)...

- Thế SNSD gồm bao nhiêu thành viên?

- Trước 9 giờ còn 8 ạ!

- Ừ, giỏi, thiếu Jessica (?!). 

(Cô Hương Ly - Học viện Tài chính)

5/ Thầy đi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, nhiều sinh viên chưa hoàn thành

Thầy: Có người yêu chưa?

Sinh viên: Chưa ạ

Thầy: Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần

Thầy: Có người yêu chưa?

SInh viên 2: Em có rồi ạ

Thầy: Có rồi à? Về bảo nó chép phạt cùng nhé. 5 lần

Thầy: Có người yêu chưa?

Sinh viên 3 (ấp úng): Em mới chia tay ạ

Thầy: Mới chia tay không có việc gì làm, về chép 7 lần. 

(Thầy Nam - Học viện Tài chính)

6/ Một đôi yêu nhau. Con gái thường khôn 3 năm dại một giờ còn con trai thì ngu 3 năm khôn có một giờ. Ai lợi hơn? 

(Giảng viên Học viện Tài chính)

7/ Anh cố gắng trả lời được câu này để tôi cho 0 điểm vì nhà trường không cho điểm âm.

 (Thầy Cử - ĐH Bách khoa Hà Nội)

8/ SV : Cô ơi, nó ngủ rồi.

GV : Thôi, để nó ngủ đi. Tí nữa em bảo với nó là nó vừa mất 300k nhé.

Cô Hương - Đại Học FPT

9/ Thời buổi bây giờ cho 2 anh con trai ở với nhau 2 tháng thôi là biến chất cả thể xác lẫn tâm hồn luôn rồi.

Cô Triết 2 - Đại học Thuỷ Lợi

10/ Ngon từ thịt - ngọt từ xương - dễ thương từ tính cách.

Cô Xiêm - ĐH KTQD

11/ Cái gì dễ thì tôi dạy - cái nào khó để thi.

PGS Trần Hoài Linh - ĐHBK

12/ Thế nào là điều kiện cần và đủ ?

Ví dụ : các cô đến tuổi lấy chồng, điều kiện cần là từ 18 tuổi trở lên, còn điều kiện đủ là phải có thằng nào thèm rước chứ :))

Thầy Hưng - ĐH Hồng Đức

13/ Có chịu học đi không? Xe hơi nhà lầu hay gầm cầu Vĩnh Tuy.

GV - ĐH KTQD

14/ Sinh ra cái đầu để tay khỏi phải cầm bã đậu.

Cô Tú -GV ĐH Văn Hóa

15/ Tôi đã nói với các anh rồi, các anh là giai cấp vô sản, các anh chẳng có gì cả. Thế nên đừng bao giờ ghi từ "Ta có ... " vào bài thi ..

Thầy Dũng - Vật Lý ĐC 2

16/ GV : Bạn chắc chưa?

SV : Dạ chắc.

GV : Chắc thì sai rồi đó.

Lần sau :

GV : Bạn chắc chưa?

SV : Ngập ngừng ... dạ chưa chắc lắm ạ.

GV : Bạn chưa chắc thì sao mà đúng được.

GV - ĐH Thăng Long

17/ Tui không sợ mấy thằng mất căn bản mà tụi sợ mấy thằng không có căn bản để mà mất.

Thầy Linh - THPT

18/ Me dốt có một mùa, mấy em dốt 4 mùa.

Thầy Toán - THPT

Nguồn : Những câu nói bá đạo của thầy cô

Chủ đề chính: #những_câu_nói_bá_đạo_của_thầy_cô

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn